Thanh Hóa:

Tưng bừng ngày Tết Độc lập nơi phố núi

(Dân trí) - Huyện miền núi Mường Lát trong không khí ngày Tết Độc Lập đến gần, người dân từ khắp các xã tụ hội về trung tâm huyện. Nhiều chương trình văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc đã được tổ chức.

Ngay từ sáng ngày 31/8, không khí đón Tết Độc lập của bà con các dân tộc huyện Mường Lát đã rất nhộn nhịp và tưng bừng. Từ khắp các thôn bản, mọi người kéo nhau về trung tâm huyện để đón mừng Tết và thưởng thức các tiết mục văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc của các dân tộc anh em trên địa bàn.

Tưng bừng ngày Tết Độc lập nơi phố núi - 1
Không khí mua sắm cho ngày Tết độc lập rất nhộn nhịp.

Ở các ngã tư, đường phố của trung tâm huyện, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, rực một vùng trời. Từ người già, trẻ em hay những chàng trai, cô gái người Mông, người Thái, Mường cũng rủ nhau về đây đón Tết. Họ ăn diện trong những bộ trang phục sặc sỡ mang bản sắc của dân tộc mình.

Chị Si-eng, dân tộc Mông, vui mừng: "Mình đến đây cùng gia đình từ sáng sớm cơ để đón Tết Độc lập và xem văn nghệ của bản mình. Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày này là bà con người Mông đều nghỉ làm việc và đi chơi tết, vui như ngày Hội trên bản ấy. Mình rất thích Tết Độc Lập".

Tưng bừng ngày Tết Độc lập nơi phố núi - 2
Chuẩn bị trống hội.

Có những cụ già đã hơn 90 tuổi vẫn đi bộ hàng chục cây số về trung tâm huyện để đón Tết Độc Lập cùng bà con, mừng đất nước thắng lợi. Cụ Lù A Chiu (94 tuổi), người dân tộc Mông, sống ở xã Trung Lý, tâm sự: "Sáng nay già đi bộ cùng mấy người bạn xuống đây chơi Tết, thấy náo nhiệt quá. Người Mông ở Trung Lý coi ngày 2/9 như một ngày hội lớn nên dù ai có bận rộn công việc cũng phải nghỉ làm để xuống phố chơi Tết."

Từ trong nhà hay ngoài ngõ, đâu đâu cũng thấy không khí đón Tết tấp nập và rộn ràng. Đây cũng là dịp để bà con xuống phố chơi và mua sắm. Các cô gái trẻ kéo nhau đi mua những bộ quần áo, những chiếc vòng, kiềng… để làm đẹp thêm cho mình trong ngày Tết, các chàng trai lại muốn sắm cho mình một chiếc điện thoại hay những gia đình nhỏ lại tập trung tại nhà văn hóa để thưởng thức các tiết mục văn nghệ và ăn món ăn truyền thống.

Tưng bừng ngày Tết Độc lập nơi phố núi - 3
 
Tưng bừng ngày Tết Độc lập nơi phố núi - 4
 
Tưng bừng ngày Tết Độc lập nơi phố núi - 5
Dạo thăm thị trấn phố núi.

Bạn A Súng chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày Tết Độc lập là em lại được xuống phố huyện đi chơi. Các bạn của em cũng xuống phố chơi nên em thấy rất vui."

Năm nay, UBND huyện Mường Lát cũng tổ chức một số chương trình văn nghệ và thể thao từ ngày 31/8 để đón mừng ngày Tết Độc lập. Các tiết mục văn nghệ như múa, hát ơ lới cùng các môn thể thao như bóng chuyền, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy… rất sôi nổi. Bên cạnh đó là chương trình ẩm thực với món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc nơi đây là món "Thắng cố".

Tưng bừng ngày Tết Độc lập nơi phố núi - 6
Theo mẹ xuống phố chơi 

Tưng bừng ngày Tết Độc lập nơi phố núi - 7
Trẻ em được diện những bộ trang phục lộng lẫy trong ngày Tết độc lập
Tưng bừng ngày Tết Độc lập nơi phố núi - 8
Chương trình văn nghệ chào mừng Quốc khánh
 
Ông Lương Quý Hội, Phó chủ tích UBND huyện Mường Lát, cho biết: "Năm nay huyện tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ, múa hát và một vài môn thể thao để đón chào ngày Tết Độc lập. Qua đây, chúng tôi cũng muốn nâng cao hoạt động văn hóa - văn nghệ tập thể tại các thôn, bản, nâng cao tinh thần đoàn kết và khôi phục lại món ăn truyền thống "Thắng cố", đặc biệt là hạn chế tình trạng uống rượu bia trong ngày Tết này."

Lan Anh - Duy Tuyên