Tử hình kẻ làm thuê giết chủ nhà man rợ

Hàng ngàn người dân đã vỗ tay tán đồng khi tòa tuyên phạt án tử hình và chung thân đối với hai kẻ giết người man rợ trong phiên xử lưu động tại Trường Tiểu học Dương Minh Châu (phường 6, quận 10, TPHCM) sáng nay, 21/8.

Lê Thanh Vũ (18 tuổi, Tiền Giang) và Hoàng Cao Nguyên (20 tuổi, TP Huế) được gia đình ông Trần Kim Sương và bà Đặng Lệ Quyên thuê phụ việc nhà và bán thịt heo tại chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10). Cả hai được gia đình ông Sương cho ăn ở tại nhà trên lầu 2.

 

Tử hình kẻ làm thuê giết chủ nhà man rợ - 1

Hai bị cáo Vũ (áo sọc) và Nguyên trước vành móng ngựa

 

Sau một thời gian làm chung Vũ rủ Nguyên về Tiền Giang cướp tiệm vàng nhưng Nguyên không đồng ý. Thấy gia đình ông Sương giàu có nên Vũ bàn bạc với Nguyên lợi dụng sơ hở của chủ nhà để chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn. “Nếu cướp tiền không được thì giết cả nhà”, Vũ khai trước HĐXX.

 

Để tạo động lực gây án, Nguyên nói xạo với Vũ là có 5 bánh heroin đang cất giấu ở nhà tại Huế, nếu có tiền xe về lấy bán thì sẽ có “một cục tiền két xù”. Thấy ngon ăn, Vũ đã bàn bạc với Nguyên kế hoạch hành động ngay trên bàn nhậu. Lúc đầu cả hai thống nhất sẽ lợi dụng sơ hở của bà Quyên (vợ ông Sương) để giật giỏ tiền bán thịt heo rồi bỏ trốn nhưng nhiều lần thất bại vì không có cơ hội.

 

Chiều ngày 15/6/2009, trong lúc uống rượu Nguyên bàn với Vũ “Nếu tối nay không giật được giỏ tiền của bà Quyên thì sẽ giết cả nhà rồi lục soát lấy tiền, vàng, xe tay ga bỏ trốn”. Khoảng 8 giờ tối cùng ngày, Vũ và Nguyên lên ban công bàn bạc kế hoạch giết 4 người trong gia đình chủ nhà.

 

Xong xuôi, Vũ đi xuống bếp lấy một con dao cắt thịt và đưa cho Nguyên một dao Thái Lan mũi nhọn, cả hai giấu vào lưng quần. Lúc này, bà Quyên và con trai đi gom tiền thịt nên chỉ còn ông Sương và Trần Kim Dung (19 tuổi, con gái ông Sương).

  

Vũ bảo Nguyên “Giờ tao giết con Dung, còn mày xuống tầng trệt xem tivi giết luôn ông Sương”. Lợi dụng lúc Dung xuống nhà nghe điện thoại Vũ đã lẻn vào phòng Dung núp sau cánh cửa và cầm dao thủ sẵn. Khoảng ít phút sau, chị Dung trở lại phòng và ngồi vào bàn làm việc thì Vũ đi nhẹ đến sau lưng Dung rồi dùng tay trái bịt miệng nạn nhân, tay phải dùng dao đâm mạnh vào bụng. Dung la lên, vùng vẫy nên té xuống nệm dưới đất. Vũ tiếp tục dùng dao chém vào chân và cắt vào cổ nạn nhân một cách man rợ.

 

Nghe tiếng la của con, ông Sương chạy lên thì bị Vũ dùng dao chém mạnh vào đầu, ngực nạn nhân. Ông Sương chạy xuống nhà thì Vũ đuổi theo tiếp tục chém nhiều nhát khiến nạn nhân bất tỉnh.

 

Tử hình kẻ làm thuê giết chủ nhà man rợ - 2
Phiên tòa thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Họ vỗ tay đồng tình phán quyết của tòa án

 

Lúc này anh Lê Ngọc Trai (đối diện nhà nạn nhân) nghe tiếng la, nhìn qua cửa sổ thì thấy Dung nằm bất động nên gọi 113 trình báo đồng thời dọa “Công an đến, công an đến!”.

 

Nghe vậy, Vũ buông ông Sương ra và trèo qua ban công tẩu thoát. Thấy Vũ đã bỏ trốn, Nguyên cũng chạy ra ban công lầu 2 giả vờ kêu cứu rồi trèo tường xuống đất thì bị công an bắt giữ. Lực lượng công an và người dân phải đập cửa đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu nhưng chị Dung đã chết trên đường đến bệnh viện còn ông Sương may mắn thoát chết.

 

Tại phiên tòa, hai bị cáo đổ lỗi cho nhau. Vũ khai Nguyên bàn bạc, lên kế hoạch giết người còn Nguyên lại lật ngược nói rằng Vũ chính là người chủ mưu. Thái độ của hai bị cáo khiến người dân bất bình. Tuy nhiên khi tòa công bố lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra thì cả hai gục mặt im lặng.

 

TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Vũ mức án tử hình và Hoàng Cao Nguyên tù chung thân cùng về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

 

Một người dân khu vực bày tỏ “Với tình hình phạm tội như hiện nay, mức án trên là phù hợp và đúng người, đúng tội đủ sức răn đe trong nhân dân”.

 

Theo Phạm Dũng

 Người lao động