Tử hình hung thủ giết 2 người bỏ thùng xốp

(Dân trí) - Ngày 21/8, TAND TPHCM đã mở phiên tòa lưu động tại phường 14, quận Bình Thạnh, xét xử vụ án “giết người bỏ trong thùng xốp” - vụ án từng gây xôn xao dư luận một thời gian dài.

Tử hình hung thủ giết 2 người bỏ thùng xốp - 1
Bị cáo Châu Hùng Sơn.
 
Phiên tòa kéo dài từ buổi sáng đến 13h cùng ngày mới kết thúc. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Châu Hùng Sơn (49 tuổi, ngụ 124/14 Nơ Trang Long, phường 14, quận Bình Thạnh) án tử hình về tội “giết người”, 5 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là án tử hình.
 
HĐXX cũng buộc Sơn phải bồi thường cho người đại diện hợp pháp của bị hại Võ Thị Hoa số tiền 102 triệu đồng, bồi thường cho đại diện hợp pháp của hại Trần Quyết Thắng (em chồng chị Hoa) số tiền 88 triệu đồng.
 
Đồng phạm đã giúp sức cho Châu Hùng Sơn trong việc bắt giữ 2 chị em nạn nhân Hoa là Nguyễn Xuân Công (21 tuổi), Thạch Điền Long (22 tuổi) và Đoàn Văn Hai (21 tuổi) bị truy tố về tội “bắt giữ người trái pháp luật”. HĐXX tuyên phạt Long 4 năm tù, Hai 3 năm tù và Công 2 năm tù.
 
Theo hồ sơ vụ việc, Châu Hùng Sơn có vay của vợ chồng chị Võ Thị Hoa (ngụ quận 2) số tiền 600 triệu đồng. Do vợ chồng chị Hoa nhiều lần đến đòi tiền nhưng Sơn không trả nên xảy ra cự cãi.
 
Biết mình không có khả năng chi trả nợ nên Sơn tìm cách giết vợ chồng Hoa để “quỵt” nợ. Để thực hiện kế hoạch bất nhân này, Sơn dàn dựng một màn kịch rồi lôi kéo các đối tượng Công, Long và Hai tham gia với “giá” 3 triệu đồng.
 
Ngày 14/12/2008, Sơn gọi điện thoại hẹn chị Hoa đến nhà mình để “nói chuyện” đồng thời hứa sẽ trả một phần nợ. Tin lời Sơn, chị Hoa cùng anh Trần Quyết Thắng (em bên chồng) đến nhà Sơn trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh để nhận tiền.
 
Tử hình hung thủ giết 2 người bỏ thùng xốp - 2
Con của bị hại Trần Quyết Thắng vĩnh viễn mất đi người cha.
 
Lúc này, Sơn ra hiệu cho nhóm côn đồ đã thuê lao ra khống chế, trói lại rồi dán chặt băng keo vào miệng để chị Hoa, anh Thắng không thể kêu cứu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, 3 đối tượng kia ra về còn Sơn đóng cửa lại và dùng dây nilong trói tay chân 2 nạn nhân đồng thời mở băng keo dán miệng để nói chuyện với chị Hoa.
 
Quá phẫn nộ, chị Hoa nói: “Tao mà thoát được sẽ kêu giang hồ xử cả nhà mày”. Điên lên, Sơn dùng dao gọt vỏ nhựa của dây điện rồi quấn lõi đồng vào tay chân của chị Hoa. Đầu dây điện còn lại Sơn cắm vào ổ điện làm chị Hoa bị giật chết ngay tại chỗ.
 
Khi chủ tọa hỏi, anh Thắng không thù không oán, tại sao bị cáo lại giết?. Sơn khai: “Bị cáo sợ Thắng sống thì sẽ báo công an biết hành vi của mình nên dùng dây điện quấn vào cổ rồi chích điện cho anh Thắng chết để diệt khẩu”.
 
Sau khi giết người, Sơn cướp đi 2 ĐTDĐ, 400.000 đồng và nhờ người mang chiếc xe máy Spacy của chị Hoa đi gửi ở bệnh viện Nhi Đồng 2 với tiền công 100.000 đồng.
 
Để phi tang, Sơn bỏ xác hai nạn nhân vào hai thùng xốp (đã mua trước đó) đậy nắp lại, dán chặt… rồi thuê xe ô tô chở đến bỏ tại khu vực gần nghĩa trang Lái Thiêu (Bình Dương).
 
Công Quang