Tự dưng có tên trong danh sách ở tù

Cầm tờ thông báo của trại giam Đắk Trung (Đắk Lắk) về việc tiếp nhận phạm nhân vào trại, ông Hạ bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra bởi trong đó có ghi tên con trai ông. Thực tế, con ông đã lập gia đình đang làm thợ điện ở TPHCM.

Ngày 5/6/2008, gia đình ông Võ Duy Hạ trú tại thôn 2, xã Nam Giang (Nam Đàn, Nghệ An) nhận được thông báo của trại giam Đắk Trung (Đắk Lắk) về việc tiếp nhận phạm nhân vào trại, trong đó, ghi rõ đối tượng được chuyển vào trại giam chấp hành hình phạt tù là con trai ông Hạ, tên là Võ Duy Nghĩa, phạm tội trộm cắp tài sản, bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù giam!

Ông lập tức gọi điện cho con trai thì mọi việc vẫn bình thường. Ông lên xã hỏi thì xã cũng không giải thích được vì sao lại có sự nhầm lẫn như thế.

Cực chẳng đã, vợ chồng ông phải vay mượn tiền làm lộ phí vào TPHCM đưa con lên tận trại giam Đắk Trung để đối chất. Mọi chuyện sau đấy mới vỡ lẽ: Kẻ đang thụ án tại đây vốn là Nguyễn Hữu Sơn, là người cùng làng! Và khi phát hiện ra tên thật thì y đã chấp hành gần xong án tù.

Ngày 13/12, làm việc với chúng tôi, trưởng Công an xã Nam Giang, ông Bùi Đình Hòa thừa nhận: Đúng là chúng tôi đã sai sót, khi Công an tỉnh Đắk Lắk cử điều tra viên ra phối hợp xác minh nhân thân phạm nhân, Công an xã đã chủ quan không xác minh cụ thể!

Còn về việc trả lại sự "trong sạch" cho công dân Võ Duy Nghĩa, ông Hòa cho biết: Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của gia đình, sau đó sẽ tiến hành thông báo rộng rãi, tránh sự hiểu lầm có thể kéo dài, gây ảnh hưởng không tốt cho gia đình anh Võ Duy Nghĩa

Theo Tuấn Thiện
Báo Công an Nhân dân