1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Truy tố thầy giáo “dạy” nữ sinh “làm chuyện vợ chồng”

Thầy Quý buông mình để lao vào yêu cô nữ sinh gần 2 năm ròng rã. Nhìn cô bé xinh xắn lớn dần theo năm tháng, Quý bất chấp tất cả để chiếm lấy tấm thân cô học trò trong trắng như trang vở.

Một người thầy đĩnh đạc, dạy giỏi và giữ vị trí phó trưởng bộ môn Toán của một trường đạt chuẩn quốc gia, Quý đã đánh mất tất cả vì không vượt qua được bản năng của mình.

Ngôi trường THPT chuyên Quang Trung - nơi Quý từng giảng dạy cho nhiều thế hệ học sinh.
Ngôi trường THPT chuyên Quang Trung - nơi Quý từng giảng dạy cho nhiều thế hệ học sinh.

Gửi trứng cho ác

Vào khoảng tháng 6/2010, chị Nguyễn Thị Hiền Thanh (SN 1978, ngụ phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài) đưa con gái là Nguyễn Thị Thuỳ Trang (SN 1997) đến gặp Phạm Văn Quý (SN 1979) là giáo viên giảng dạy môn Toán tại trường chuyên Quang Trung để xin cho Trang học thêm môn Toán. Thời điểm này, Trang vừa học xong lớp 8, trong lúc nghỉ hè, chị Thanh muốn cô con gái được bồi dưỡng kiến thức lớp 9 để đón đầu kỳ thi vào lớp 10 của trường chuyên Quang Trung.

Sau khi thầy Quý đồng ý nhận, vào chiều thứ 4 và thứ 6 hàng tuần, Trang đến nhà Quý ở ấp 1 (xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài) để học thêm môn Toán cùng với 6 học sinh khác. Trong quá trình học, tình cảm thầy trò khác giới đã bắt đầu nảy sinh. Trang đang ở độ tuổi mới lớn, phát triển tâm sinh lý và hình thể như một thiếu nữ đã khiến thầy Quý như bị “say nắng”. Suốt quãng thời gian gần 2 năm theo học với thầy, cô bé đã bị người thầy đáng kính "cưa đổ" lúc nào chẳng hay.

Khoảng 17h ngày 31/3/2012, thầy Quý đi Bình Dương về thì em Trang đến nhà để hỏi bài tập. Sau khi hướng dẫn làm bài xong, cả hai thầy trò ngồi tâm sự với nhau tại phòng dạy thêm trong nhà Quý. Trò chuyện chán chê một lúc, Quý đã dạy cô nữ sinh chuyện gối chăn. Quý cởi bỏ quần áo trên người cô bé và đưa vào phòng ngủ của vợ chồng Quý. Vào phòng ngủ, Quý vồ vập lấy cơ thể của cô học sinh mới lớn và gã lấy bao cao su rồi thực hiện hành vi giao cấu với Trang...

Những lần được thầy Quý "dạy chuyện tập làm người lớn" như vậy, cô bé về nhà với vẻ mệt mỏi, thất thần. Nhiều lúc, Trang nhìn buâng quơ vào khoảng không đầy ủy mị. Thấy con gái có vẻ bất thường, cha mẹ Trang vỗ về, gặng hỏi nhưng tuyệt nhiên, em không hé môi nửa lời.

Tin nhắn "có cánh" tố giác kẻ dâm dục

Một ngày đầu tháng 4/2012, Trang xin phép cha mẹ đi dã ngoại cùng các bạn trong lớp học. Chuyện đời nào biết được chữ ngờ, cô nữ sinh để lại chiếc điện thoại ở trong phòng. Như mọi bữa, ngày 4/4/2012, chị Thanh vào phòng con gái để dọn dẹp đồ đạc cho ngăn nắp. Trong lúc loay hoay thu dọn trong phòng ngủ của con, một tiếng kêu của máy điện thoại phát ra từ đầu giường.

Từ những biểu hiện bất thường bấy lâu nay của cô con gái, hai vợ chồng chị Thanh quyết định kiểm tra những nội dung tin nhắn trong máy điện thoại của Trang. Từng tin nhắn cũ mà cô bé lưu nội dung lại được mở lên, vợ chồng chị Thanh đọc xong như muốn té xỉu. Nhiều tin nhắn được lưu lại từ số điện thoại 01678009799 với nội dung tình cảm yêu đương đầy mùi mẫn. Kiểm tra lại số điện thoại này, hai vị phụ huynh tá hỏa mới biết đó đích thực là của ông thầy dạy kèm môn Toán mà họ đã gửi cô con gái đến nhà để học thêm.

Kìm nén cơn giận dữ, chị Thanh chờ đợi con gái đi chơi về nhà để hỏi cho ra nhẽ. Chuyện đã trót xảy ra, vợ chồng chị Thanh chỉ còn biết mềm dẻo hỏi cô con gái về những dòng tin nhắn "có cánh" trong máy điện thoại. Là một cô gái mới lớn, trước những chứng cứ của cha mẹ đưa ra, Trang chỉ biết gục đầu vào vai người mẹ và thừa nhận đã rơi vào bẫy tình của ông thầy giáo.

Quá đau lòng vì người con gái độc nhất bị xâm hại, gia đình chị Thanh chỉ còn biết tố cáo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận được đơn thư tố cáo, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Phước vào cuộc. Nữ sinh Trang được đưa đi giám định pháp y, kết quả, cô bé bị xâm hại tình dục là có thật.

Khi bị mời lên cơ quan chức năng làm việc, thầy Quý chối bay chối biến mọi hành vi xâm phạm nữ sinh. Quý cho rằng chỉ dạy cô nữ sinh đáng yêu học Toán chứ không dạy làm chuyện người lớn. Những chứng cứ vững chắc, những dòng tin nhắn thể hiện rõ bản chất vụ việc được cơ quan điều tra đưa ra, Quý đã phải thừa nhận hành vi quan hệ tình dục với cô nữ sinh của mình.

Chân dung người thầy tội lỗi

Theo tìm hiểu của PV báo ĐS&PL, thầy Quý sinh ra tại một vùng quê nghèo khó của tỉnh Tuyên Quang, sau chuyển về định cư ở huyện Vụ Bản (Nam Định). Quý là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Năm 1997, Quý thi đậu vào trường đại học Sư phạm TP.HCM.

Bước chân vào chốn giảng đường, Quý mang theo nhiều ước mơ, hoài bão về một hình ảnh người thầy đứng trên bục giảng. Sau khi tốt nghiệp, vào năm 2002 Quý quyết định không về lại quê mà chuyển đến ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài sinh sống và dạy học tại trường THPT chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước. Trong khoảng thời gian gần 10 năm dạy dỗ nhiều thế hệ học sinh thành đạt tại trường, thầy Quý được cất nhắc giữ chức vụ Phó trưởng bộ môn Toán của trường chuyên Quang Trung.

Quý lập gia đình và có người vợ cùng làm nghề giáo viên trên địa bàn tỉnh. Cách đây hơn 1 năm, hai vợ chồng Quý hân hoan đón đứa con đầu lòng chào đời. Cũng trong khoảng thời gian này, khi người vợ đang lo chăm sóc cho đứa con bé bỏng, thầy Quý đã đem bẫy tình "yêu" cô nữ sinh tên Trang.

Từ hồ sơ của cơ quan CSĐT, Quý giao cấu với nữ sinh của mình khi cô bé chưa đủ tuổi trăng tròn. Ngày 7/11/2012, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Đồng Xoài cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Văn Quý về tội Giao cấu với trẻ em theo khoản 1 Điều 115 Bộ luật Hình sự để đưa ra xét xử trong thời gian gần đây.

Chỉ vì không kiềm chế được dục vọng thấp hèn, một người thầy giáo đã tự đánh mất cả tương lai và con đường sự nghiệp phía trước. Chắc hẳn, Quý sẽ có những tháng ngày trong trại giam để nhớ lại cái quá khứ dại dột mà bản thân một người từng được gọi là thầy vấp phải.

* Tên nạn nhân và người thân của nạn nhân đã thay đổi.

Theo Phương Trang
NĐT