Truy tặng danh hiệu Anh hùng cho “Nụ cười chiến thắng” Võ Thị Thắng

(Dân trí) - Bà Võ Thị Thắng, người phụ nữ với “Nụ cười chiến thắng” trước tòa án quân thù nổi tiếng khắp thế giới, vừa được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 

vo-thi-thang-1-1441927149934
“Nụ cười chiến thắng” của người phụ nữ Nam bộ Võ Thị Thắng (ảnh tư liệu)

Chiều 10/9, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã trao quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho gia đình bà Võ Thị Thắng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam.

vo-thi-thang-2-1441927149977

Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã trao quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho gia đình bà Võ Thị Thắng

Bà sinh năm 1945 tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; tham gia cách mạng từ năm 9 tuổi với công việc đưa thư, mang cơm cho cán bộ. Sau giải phóng, bà tham gia công tác tại Thành đoàn TPHCM, Hội Phụ nữ TPHCM, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng cục trưởng Du lịch, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cu Ba… Bà mất ngày 22/8/2014.

vo-thi-thang-3-1441927150007
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đã ôn lại quá trình hoạt động cách mạng của bà Võ Thị Thắng

Cuộc đời cách mạng của bà được lịch sử ghi lại bằng tấm ảnh nhoẻn miệng cười bình thản trước tòa án quân sự mặt trận 3 vùng chiến thuật của chính quyền Sài Gòn vào tháng 8/1968. Khi tòa tuyên bà 20 năm tù vì những hoạt động cách mạng của mình, bà đanh thép vặn lại: “Liệu chính quyền các ông có tồn tại đến 20 năm để bỏ tù tôi không?”.

Nụ cười của bà đã được phóng viên quốc tế ghi lại và được gọi là “Nụ cười chiến thắng”. Bức ảnh “Nụ cười chiến thắng” và câu nói đanh thép của bà đã trờ thành biểu tượng trong các cuộc biểu tình phản chiến của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Nó cũng là nguồn động lực cho các đồng chí, đồng đội của bà thêm tinh thần chiến đấu khi lâm cảnh lao tù.

TS Nguyễn Chơn Trung, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài, kế: “Tôi với chị Thắng là 3 cùng: cùng quê, cùng công tác ở Thành đoàn, và cùng là tù chính trị. Ngày chị bị bắt thì tôi cũng ngồi tù chính trị. Ngày ấy, tấm ảnh nụ cười chiến thắng của chị được giám thị tuồng vào khám cho anh em tù chính trị xem. Nó đã giúp chúng tôi giữ vững tinh thần trước đòn roi tra tấn của kẻ thù, ai cũng muốn noi theo tinh thần của chị”.

vo-thi-thang-4-1441927150047
Gia đình Bà Võ Thị Thắng lưu niệm cùng bức ảnh nổi tiếng của bà
vo-thi-thang-5-1441927149947
Phần văn nghệ trong lễ truy tặng do những đồng chí cùng chiến đấu với bà biểu diễn như bà Trương Mỹ Lệ (Chủ nhiệm CLB Truyền thống Thành đoàn), ông Vũ Văn Bình (Phó tổng biên tập báo Tuổi trẻ)…

Trong diễn văn tại lễ truy tặng, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đã ôn lại quá trình hoạt động cách mạng của bà Võ Thị Thắng. Việc truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho bà là sự ghi nhận những đóng góp to lớn của bà trong cuộc kháng chiến giành độc lập – tự do – thống nhất đất nước.

Ông nói: “Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, bị địch bắt, tra tấn, tù đày và sau này, khi nắm giữ nhiều trọng trách của nhà nước cho đến ngày mất, bà Võ Thị Thắng luôn là một cán bộ trung kiên, bộc trực, mạnh dạn, thẳng thắn, có chính kiến, dám quyết định và dám chịu trách nhiệm”.

Phát biểu cảm ơn quan khách, luật sư Trần Quốc Thuận, chồng bà Võ Thị Thắng chia sẻ: “Vợ tôi thường nói với các con, với người thân: làm việc và sống có ích cho xã hội, cho cái chung mới đáng sống. Sống sao cho được nhiều người thương là quý nhất!”.

Tùng Nguyên