Hà Tĩnh:

Trưởng thôn giải quyết công việc với dân bằng... gậy

(Dân trí) - Chiều 8/6, người dân xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh hết sức phẫn nộ trước sự việc, Trưởng thôn Trung Tiến, ông Đặng Hải Trinh giải quyết công việc với dân bằng gậy gộc khiến nạn nhân phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, chiều 8/6, ông Đặng Hải Trinh, Trưởng thôn Trung Tiến cùng 2 nhân viên Xí nghiệp khai thác, chế biến titan huyện Kỳ Anh cho máy đến cào đổ số cây mà gia đình anh Trương Ngọc Thứa trồng trên đất công để xóm Trung Tiến xây dựng một con mương bằng bê tông phục vụ tưới tiêu.

Khi nghe tin, anh Thứa đã ra tận hiện trường khiếu nại với ông Trinh rằng, việc thôn lấy đất để xây dựng kênh mương là đúng, tuy nhiên, trước khi tiến hành thì phải thông báo để gia đình anh thu dọn cây cối trả lại mặt bằng. Tuy nhiên, mọi trình bày của anh Thứa đều bị ông Trưởng thôn bỏ ngoài tai và tiếp tục cho máy quật ngã số cây nói trên.

Sự mâu thuẫn giữa hai bên càng trở nên gay gắt khi nguyện vọng được nhận thi công một đoạn mương của anh Thứa không được ông Trưởng thôn chấp nhận. Giữa hai bên đã có lời qua tiếng lại với nhau và ông Trinh đã không giữ được bình tĩnh khi dùng gậy đánh liên tục vào người anh Thứa, đặc biệt là ở phần chân.

Hậu quả sau trận đòn của ông Trưởng thôn, anh Thứa không thể bước đi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra công an xóm Trung Tiến đã tiến hành lập biên bản báo cáo công an xã. Buổi chiều cùng ngày Trưởng thôn Đặng Hải Trinh thừa nhận hành vi sai trái của mình và đưa anh Thứa lên Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh để kiểm tra vết thương. 

Chiều qua 9/6, trao đổi với Dân trí ông Nguyễn Thế Lung, Phó Công an xã Kỳ Khang cho biết: “Sự việc nói trên là hoàn toàn có thật. Có thể do đang bận giải tỏa hành lang quốc lộ 1A nên biên bản vụ việc chưa được công an xóm gửi lên xã”. Còn ông Hồ Xuân Thi, Chủ tịch UBND thì khẳng định: “Chúng tôi sẽ xử lý một cách thỏa đáng”.

Văn Dũng