Trung thu năm nay khó “gặp” chị Hằng!

(Dân trí) - Nhiều ngày qua, cũng như nhiều địa phương trên cả nước, Cần Thơ mưa liên tục. Nhiều khả năng trong đêm Rằm Trung thu, các em khó được thấy khuôn mặt chị Hằng.

Đã đúng ngày Rằng tháng tám mà trời vẫn mưa kéo dài. Các quầy hàng bán bánh trung thu, đèn ông sao, tôm cá... bắt đầu tỏ ra lo lắng. Nhiều em nhỏ cũng bồn chồn ngồi trong nhà nhìn trời mưa. “Trung thu năm nay chắc không thấy chị Hằng được rồi con ơi” - Một ông bố nói vui với cậu con trai khi ghé mua vội cái áo mưa.

Đã 3 ngày nay, bầu trời Cần Thơ cứ xám xịt, mưa rào không dứt. Đặc biệt về đêm luôn có những cơn mưa nặng hạt khiến đường phố ngập lụt, hàng quán bán đồ Trung thu có phần ế ẩm hơn mọi năm.

Anh Trần Quy Bình - nhà ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - cho biết: “Vợ chồng tôi đã chuẩn bị đèn cho hai đứa con hết rồi. Nếu trời không mưa thì cả nhà xuống phố cho các bé được thấy chị Hằng!”

Môt phụ huynh khác chia sẻ: “Chẳng thấy đài báo bão nhưng suốt mấy ngày nay Cần Thơ cứ mưa suốt! Nếu tối nay trời mưa như hai đêm trước thì các bé khó thấy mặt chị Hằng”. 

Trung thu năm nay khó “gặp” chị Hằng! - 1

Trung thu "sũng nước" (Ảnh: Ngô Nguyễn)

Theo Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ: “Hiện tượng mưa vừa, mưa to trong mấy ngày qua không chỉ xảy ra ở Cần Thơ mà hầu hết các tỉnh ĐBSCL; nhiều nhất là ở Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang,… Riêng Hậu Giang đã xảy ra hiện tượng lốc xoáy làm sập nhà dân. Nguyên nhân chính của đợt mưa này là do xuất hiện một rãnh áp thấp nhiệt đới ở miền Trung kết hợp với gió Tây Nam hoạt động mạnh nên gây ra mưa ở các tỉnh miền Trung và một số tỉnh Nam bộ”.

Bà Lan cũng cho biết, thời tiết trong mấy ngày tới ở các tỉnh Nam Bộ cũng không khả quan; sẽ xuất hiện mưa trên diện rộng, lượng mưa từ 50mm - 100mm. Trong đêm Rằm tháng tám, bầu trời sẽ nhiều mây nên các em sẽ có thể phải phá cỗ mà không được trông trăng. 
 
Tình trạng thời tiết mưa to kéo dài không chỉ diễn ra ở Cần Thơ mà ở hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước. Tuy nhiên, không vì thế mà không khí đón mừng Trung thu kém rộn ràng.
Trung thu năm nay khó “gặp” chị Hằng! - 2
Đêm qua có lúc trời không mưa, giúp đêm Trung thu của các em diễn ra thuận lợi (Ảnh: Văn Tuân)
 
Tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam), bất chấp trời mưa, không khí vui trung thu tại các khu vui chơi vẫn rất nhộn nhịp. Ngay từ chiều tối qua 11/9, dù mới là đêm 14 âm lịch nhưng do trùng ngày nghỉ cuối tuần nên nhiều hoạt động vui hội trăng rằm đã diễn ra. 20h tối, các tuyến đường và các địa điểm tổ chức Trung thu đã đông kín người. Không chỉ các em nhỏ háo hức mà cả các bậc phụ huynh cũng rất mong chờ.
 
Trung thu năm nay khó “gặp” chị Hằng! - 3
Tại các nhà văn hóa, lượng người đến dự hội trăng rằm đông nghịt, đứng kín cả trong lẫn ngoài (Ảnh: Duy Tuyên)

Anh Lê Văn Quang đưa con đi rước đèn bày tỏ: “Hôm nay trời mưa nhưng mấy đứa nhỏ đứa nào cũng vui và phấn khởi lắm”.

N. Nguyễn - V. Tuân - D. Tuyên