Phú Yên:

“Trung hy sinh khi đang làm nhiệm vụ của một người lính”

(Dân trí) - “Đây là nỗi đau, mất mát lớn của gia đình chúng tôi. Song chúng tôi đang cố nén nỗi đau, cảm thấy an lòng vì Trung hy sinh khi đang làm nhiệm vụ của một người lính”, Trung tá Phạm Đức Thuận, bố của Thiếu úy Phạm Đức Trung - phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi - nén nỗi đau bày tỏ.

Trung tá Phạm Đức Thuận, bố của Thiếu úy Phạm Đức Trung dù rất đau buồn nhưng vẫn nén nỗi đau vào lòng để làm điểm tựa vững chắc cho vợ và cô con gái
Trung tá Phạm Đức Thuận, bố của Thiếu úy Phạm Đức Trung dù rất đau buồn nhưng vẫn nén nỗi đau vào lòng để làm điểm tựa vững chắc cho vợ và cô con gái

Sáng 27/8, tại Nhà tang lễ BV Đa khoa Phú Yên, Trường Sĩ quan Không quân thuộc Quân chủng Phòng không Không quân đã tổ chức tang lễ cho học viên phi công quân sự Phạm Đức Trung, khóa 2012-2016 chuyên ngành phi công quân sự và chỉ huy tham mưu của Trung đoàn 910 (thuộc Trường Sĩ quan Không quân, đóng quân tại sân bay Tuy Hòa, Phú Yên).

Tại lễ viếng, lãnh đạo Quân chủng Phòng không Không quân do Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng; Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân, dẫn đầu đã chia sẻ nỗi đau mất mát, động viên gia đình Thiếu úy Trung vượt qua nỗi đau.

Đến viếng còn có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên, Bộ Giao thông vận tải, nhiều đơn vị quân đội, cơ quan, ban ngành trung ương, tỉnh Phú Yên… cùng đồng đội đội, bạn bè của Thiếu úy Trung.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên viếng Thiếu úy Trung
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên viếng Thiếu úy Trung

Đứng bên linh cữu con trai, dù rất đau buồn, Trung tá Phạm Đức Thuận - Trưởng Ban Thông tin Trường Sĩ quan Không quân (bố của Thiếu úy Phạm Đức Trung) - vẫn cố kìm nén nỗi đau bày tỏ: “Thực sự đây là nỗi đau, mất mát lớn của gia đình chúng tôi. Song chúng tôi đang cố nén nỗi đau, cảm thấy an lòng vì Trung hy sinh khi đang làm nhiệm vụ một người lính”.

Lễ viếng Thiếu úy Phạm Đức Trung diễn ra đến 6 giờ ngày 28/8, sau đó là Lễ truy điệu và di quan hỏa táng tại Nhà hỏa táng Hoàn Vũ, TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).


Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa bày tỏ: “Sự hy sinh của đồng chí Phạm Đức Trung là hành động dũng cảm của anh bộ đội Cụ Hồ.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa bày tỏ: “Sự hy sinh của đồng chí Phạm Đức Trung là hành động dũng cảm của anh bộ đội Cụ Hồ".

May bay quân sự L39 số hiệu 8705 của Trung đoàn 910 thuộc Trường Sĩ quan Không quân do học viên phi công Phạm Đức Trung bay tập luyện bị nạn
May bay quân sự L39 số hiệu 8705 của Trung đoàn 910 thuộc Trường Sĩ quan Không quân do học viên phi công Phạm Đức Trung bay tập luyện bị nạn

Như đã thông tin, học viên phi công Phạm Đức Trung (22 tuổi, quê xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) hy sinh ngày 26/8 khi đang bay huấn luyện trên máy bay quân sự L39 số hiệu 8705 của Trung đoàn 910 thuộc Trường Sĩ quan Không quân. Do trục trặc kỹ thuật, chiếc máy bay này đã rơi trên cánh đồng lúa thuộc tỉnh Phú Yên vào sáng cùng ngày.

Thông tin ban đầu, dù chỉ huy yêu cầu phi công nhảy dù nhưng phi công Phạm Đức Trung không nhảy dù mà cố gắng điều khiển máy bay ra cánh đồng trống để hạn chế thiệt hại dưới mặt đất và đã hy sinh trong buồng lái.

Doãn Công