Quảng Ngãi:

Trụ cổng gãy đổ đè trẻ tử vong

(Dân trí) - Một nhóm trẻ em đang vui đùa trước cổng nhà, bất ngờ một bên trụ cổng bằng gạch đổ ập xuống, đè vào 3 đứa trẻ.

Trụ cổng gãy đổ đè trẻ tử vong

Hiện trường vụ trụ cổng đổ gây tai nạn chết người
 
Vụ việc xảy ra tối qua, 23/4, tại tổ 9, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi. Ba cháu nhỏ bị trụ cổng đè gồm cháu Đinh Văn Phúc (7 tuổi), cháu Bùi Tá Vũ (10 tuổi) và cháu Võ Nhật An (9 tuổi), tất cả đều ngụ địa chỉ trên. Trong đó cháu Phúc đã tử vong, 2 cháu còn lại bị thương nặng.

 

Theo người dân kể lại, chiều tối qua, nhóm trẻ trong khu dân cư đến gần cổng nhà ông Lê Văn Bút (80 tuổi) chơi đùa. Trong khi chơi, đám trẻ cầm cánh cổng sắt kéo qua kéo lại. Bất ngờ trụ cổng bê tông cao khoảng 2,5m đổ xuống, gãy rời thành 3 khúc và đè lên 3 cháu bé.

 

Nhận tin báo, Công an phường Nghĩa Chánh có mặt tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, bảo vệ hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân.

 

Trung Tá Hoàng Văn Trực - Phó Công an xã Nghĩa Chánh - cho biết: “Bước đầu xác minh vụ việc, chúng tôi phát hiện trụ cổng bê tông không có lõi sắt, thép theo quy định kỹ thuật. Ông Bút xây dựng cổng ngõ bằng gạch, rồi tráng bên ngoài một lớp hồ mỏng nên khả năng đổ rất cao”.

 

Được biết cha cháu Phúc đã mất từ hai năm trước vì bệnh nặng, gia đình chỉ còn cháu Phúc và mẹ là chị Đồng Thị Minh Ngọc (40 tuổi). Cái chết của người con duy nhất khiến chị Ngọc như điên dại. Chị Ngọc than khóc: “Ba cháu đi xa, hai mẹ con tôi nương tựa với nhau mà sống. Tôi không có nghề ngỗng gì nên nhờ vào gánh bán bún dạo, mong kiếm chút tiền lo cho cháu Phúc ăn học. Vậy mà cháu cũng lại bỏ tôi ra đi, giờ tôi không còn ý nghĩa để mà sống nữa”.

 

Hàng xóm cho biết cổng nhà ông Phúc mới được xây dựng 15 ngày trước. Vụ việc đang được Công an xã Nghĩa Chánh phối hợp với Công an TP Quảng Ngãi điều tra làm rõ.

 

Hồng Long