Trộm ô tô phóng viên đi cướp tiệm vàng

Một nhóm 4 tên đi xe Nissan xanh, BKS 52N – 8572 chĩa súng uy hiếp chủ tiệm vàng Hoàng Kim (huyện Bắc Bình – Bình Thuận) cướp đi hàng chục cây vàng. Qua xác minh, chiếc xe này của phóng viên Báo Công luận, vừa bị mất cắp ở quận Gò Vấp, TPHCM.

Lúc 11 giờ ngày 4/6, Trung tá Phan Thành Long - Trưởng công an P.9, Quận Gò Vấp, TPHCM khẳng định với báo chí, chiếc xe bị đốt cháy trong vụ cướp tiệm vàng tại Bình Thuận đêm 2/6 là của phóng viên N.Đ.T, Báo Công Luận.

Trộm ô tô phóng viên đi cướp tiệm vàng  - 1
Chiếc xe dùng để cướp tiệm vàng bị đốt cháy trong đêm 2/6
 
Theo ông Long, PV N.Đ.T. hiện trú tại phường 9, quận Gò Vấp – TPHCM. Trước đó, ngày 30/5, ông T đã đến trình báo mất xe sơn màu xanh, loại 4 chỗ ngồi. Trong xe có giấy đăng ký xe, sổ kiểm định xe, 2 hộ chiếu và 1 máy ảnh KTS.
 
Đêm 29/5, PV này để xe trước cửa nhà. Đến sáng hôm sau, PV T. ra lấy xe thì phát hiện xe không cánh mà bay. Anh T. đã trình báo công an phường và nơi đây đã chuyển hồ sơ lên công an quận Gò Vấp để tiếp tục điều tra tra làm rõ nhóm trộm xe.
 
Sau đó, lúc 19 giờ ngày 2/6, các đối tượng gồm 4 tên lái xe BKS 52N – 8572 đã cướp tiệm vàng Hoàng Kim (số 227 đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình - Bình Thuận).
 
Sau đó, bọn cướp đốt xe phi tang trên dốc Bầu Đá (cách hiện trường gây án 14 km). Theo Công an huyện Bắc Bình, chiếc xe bị cháy hoàn toàn, trong xe còn lại 1 con dao Thái Lan.
 
Theo H.Thái
Người Lao động