"Trời nắng kinh khủng, ở nhà cứ như cái hầm!"

(Dân trí) - Nắng nóng khủng khiếp, người dân thành phố biển Đà Nẵng đua nhau tìm đến các nơi như công viên, chân cầu, thư viện… để tránh “chảo lửa” đầu hè.

Ngày cuối tuần, công viên 29/3 Đà Nẵng tấp nập người đến vui chơi, tránh nắng. Rất đông gia đình đưa con nhỏ ra đây, trải bạt ngồi dọc hồ nước hoặc dưới các tán cây ăn uống, thư giãn và câu cá.

Trong khi đó, dọc đường Trần Hưng Đạo dưới các chân cầu cũng thu hút rất đông người tới hóng mát. Các quán nước giải khát là lựa chọn lý tưởng để giải nhiệt mùa hè.

Phụ huynh quay quắt dưới nắng nóng đợi thí sinh hoàn thành bài thi
Phụ huynh quay quắt dưới nắng nóng đợi thí sinh hoàn thành bài thi

Ông Nguyễn Hữu Minh (60 tuổi, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết: “Từ sáng sớm tôi với các bạn già của mình đã đến chân cầu Rồng để hóng mát, đánh cờ. Trời nắng kinh khủng, ở nhà cứ như cái hầm chịu không nổi nên chúng tôi thưởng rủ nhau ra đây để tránh nóng. Ở đây ngoài chúng tôi còn có các gia đình mang theo con nhỏ đến để thư giãn, có người còn mua cả cơm hộp đến ăn vì ở nhà ngồi nuốt không vô”.


Trốn nóng dưới chân cầu.

Trốn nóng dưới chân cầu.

Sáng 4/6 cũng là ngày hơn 11.000 thí sinh Đà Nẵng bước vào ngày thứ 2 của kỳ thi lớp 10 THPT dưới nhiệt độ gần 40ºC. Hàng trăm phụ huynh trùm kín người hoặc trốn nóng dưới các tán cây chờ con kết thúc bài thi. Các chiến sĩ cảnh sát bảo vệ quanh địa điểm thi phải rất vất vả dưới cái nắng chói chang để làm nhiệm vụ.

Trước tình hình nắng nóng, để đảm bảo điện phục vụ người dân, Công ty Điện lực Đà Nẵng cho hay sẽ hoãn thi công các công tác trên lưới điện theo kế hoạch từ ngày 3/6 đến 6/6 trừ sự cố quá tải, bất khả kháng.


Ở nhà quá ngột ngạt, người dân ra gầm cầu nằm hứng gió biển.

Ở nhà quá ngột ngạt, người dân ra gầm cầu nằm hứng gió biển.

"Trời nắng kinh khủng, ở nhà cứ như cái hầm!" - 4


Đà Nẵng thành phố của những cây cầu xinh đẹp. Giờ đây để chống chọi với cái nắng như “chảo lửa”, chân cầu lại là cứu tinh của người dân.

Đà Nẵng thành phố của những cây cầu xinh đẹp. Giờ đây để chống chọi với cái nắng như “chảo lửa”, chân cầu lại là cứu tinh của người dân.


Người dân thành phố biển cũng khốn khổ vì nắng nóng.

Người dân thành phố biển cũng khốn khổ vì nắng nóng.

Ngô Linh