1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Trò chuyện với cụ bà 120 tuổi

(Dân trí) - Đó là cụ Nguyễn Thị Dã, sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo thôn Chánh Hội, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ (Bình Định), là mẹ liệt sĩ.

Cụ Dã sinh ra lớn lên ở một làng quê nghèo, ăn uống kham khổ, trải qua những cuộc chiến tranh gian khổ, đói nghèo, bệnh tật và thiên tai nhưng vẫn sống khỏe tới nay đã 120 tuổi.

 

Do lâu năm, những giấy tờ cũ liên quan đến cụ đều đã thất lạc, cái thì mối mọt gặm nhấm không còn nguyên vẹn; nhưng theo hộ khẩu và những tấm thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước tặng cụ thì cụ Dã đã 120 tuổi.
 
Trò chuyện với cụ bà 120 tuổi - 1

Cụ Dã bên người con dâu út
 
Clip cụ Dã chuyện trò với nữ phóng viên, ân cần như với một cô cháu gái

 

Năm 2008, nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bình Định đã hoàn chỉnh hồ sơ xác lập trường hợp cụ bà Nguyễn Thị Dã ở thôn Chánh Hội, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ là người sống thọ nhất tỉnh từ trước tới nay, khi đó cụ 117 tuổi. Chiếu theo những giấy tờ đó thì cụ Nguyễn Thị Dã sinh năm 1891, rất có thể là người cao tuổi nhất Việt Nam.

 

Tiếp chuyện chúng tôi, bà Nguyễn Thị Phước (62 tuổi), người con dâu út của cụ Dã hồ hởi lấy những tấm thiếp chúc mừng thọ, thư chúc tết hàng năm của Chủ tịch nước ra khoe, đầy tự hào.

 

Bà Phước chia sẻ: “Mấy năm nay, năm nào gia đình tôi tôi cũng được nhận thiệp mừng của Chủ tịch nước đó, rồi của UBND tỉnh Bình Đinh. Vài năm trước, bà còn khỏe bà vui tính và thương con cháu lắm, sang năm nay sức khỏe của mẹ chồng tôi kém đi, không còn đi lại được nữa, ngồi lâu một chỗ buồn bà lại xuống nhà ra hè, sân ngồi. Bây giờ tai đã bị lãng mình nói thường bà không nghe được nhưng có người lạ hỏi chuyện bà lại kể chuyện rôm rả lắm”.
 
Trò chuyện với cụ bà 120 tuổi - 2
Thiệp mừng thọ của Chủ tịch nước gửi tặng nhân dịp cụ Dã 118 tuổi.

 

Quả thật, chuyện trò với cụ Dã mới thấy cụ “trẻ” hơn nhiều so với cái tuổi 120. Cầm tay cô phóng viên trẻ, cụ nói như dặn dò: Trời nắng sao con không mặc áo dài tay vào, đen da xấu gái đó. Con lấy chồng chưa, chồng có đi bộ đội không? Chồng làm bộ đội phải tin chồng, đừng có nghe người ngoài đàm tíu mà khổ con ơi”.

 

Có lẽ trong tâm thức cụ không lúc nào nguôi hình ảnh của người con thứ năm đã hy sinh vì cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

 

Đôi tai tuy không còn tinh nhạy nhưng hễ ai hỏi chuyện cụ cũng say sưa kể. Ngồi trò chuyện mới biết, một người sống qua 3 thế kỷ như cụ rất mực thương con cháu và luôn bắt kịp cuộc sống hiên tại.

 

Bà Phước cho biết: “Sống đến từng này tuổi nhưng mẹ tôi vẫn còn rất minh mẫn, rất thương và quan tâm đến các cháu. Nhất là những đứa cháu gái đang độ tuổi trưởng thành, bà thường dặn con cháu mỗi khi đi ra ngoài phải cẩn thận không được dễ tin người. Làm phận gái phải biết giữ mình, phải lo học hành chứ không được học đòi theo bạn bè…”.
 
Trò chuyện với cụ bà 120 tuổi - 3
Cụ Dã bắt nhịp với thanh niên.

 

Được biết, cụ Dã có 15 người con, người con gái đầu của cụ là bà Nguyễn Thị Sông năm nay cũng đã 90 tuổi, người con út là ông Nguyễn Cảnh hiện tại đang sống với cụ, năm nay cũng ngót 70 tuổi. Còn cháu chắt của cụ tính đến đến cả 100 người.

 

Hiện tại sức khỏe cụ vẫn tốt, hàng ngày cụ ăn uống điều độ. Ở tuổi này, cụ Dã chỉ còn thu nhập là tiền chế độ mẹ liệt sĩ và trợ cấp tuổi già, mỗi tháng khoảng 1 triệu đồng, đủ để thuốc thang lo tuổi già.

 

Doãn Công