Phú Yên:

Triều cường “nuốt chửng” 7 nhà dân

(Dân trí) - Ngày 24/12, hàng chục hộ dân ở xóm Rớ, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên) vội vã tháo dỡ, di dời đồ đạc khỏi nơi cư trú để tránh bị triều cường cuốn trôi.

Nhiều người dân sống ở khu vực này cho biết: Vào khoảng 13 giờ cùng ngày, các đợt sóng đánh cao hơn 3-4m liên tục uy hiếp khu dân cư ở xóm Rớ. Người dân một mặt lo di dời đồ đạc ra khỏi nhà, mặt khác phải dùng hàng ngàn bao cát chắn bớt sự giận dữ của biển.

 

Những ngôi nhà dân ở Xóm Rớ bị sóng biển cắn nát


Những ngôi nhà dân ở Xóm Rớ bị sóng biển cắn nát

Những ngôi nhà dân ở Xóm Rớ bị sóng biển "cắn nát"

 

Ông Phan Tấn Minh, một người dân xóm Rớ cho hay: Triều cường lần này đến quá bất ngờ, người dân trở tay không kịp. Sóng lớn kết hợp với gió mùa nên càng dữ dội hơn, nước lên nhanh, tràn vào nhà dân, tràn qua cả mặt đường cắt ngang xóm. Chỉ sau khoảng 2 giờ đồng hồ dâng cao liên tục, triều cường đã “nuốt chửng” 3 căn nhà ở sát chân sóng; 12 hộ khác bị uy hiếp nặng nề, có nguy cơ bị sập hoàn toàn.

 

Theo bà Nguyễn Thị Loan, càng ngày triều cường càng tàn phá dữ dội hơn. Mấy năm trước, cả gia đình bà Loan cũng phải di tản để tạm tránh triều cường nhưng không đến nỗi “mất trắng” gia sản như năm nay. “Nhà sập, màn trời chiếu đất, chúng tôi thật không biết làm sao vượt qua cảnh khổ này”, bà Loan than.

 

Tính đến 8 giờ sáng ngày 25/12, số ngôi nhà bị “nuốt chửng” đã lên tới 7 căn.
 
Vật vã đối phó với sóng biển
Vật vã đối phó với sóng biển
 
Sơ tán đồ đạc
Sơ tán đồ đạc

 

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Tuy Hòa đã huy động lực lượng dân quân phường Phú Đông phối hợp với 20 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh giúp dân dùng bao cát chắn sóng, tháo dỡ, di dời tài sản đến nơi an toàn.

 

Ông Nguyễn Lương Sinh, Chánh văn phòng UBND TP Tuy Hòa cho biết: Địa phương sẽ cử lực lượng chức năng tiếp tục ứng trực tại khu vực bị ảnh hưởng bởi triều cường, thường xuyên theo dõi tình hình trong đêm 24/12 để chủ động ứng phó khi sự cố xảy ra.

 

Nhã Lâm