Đồng Tháp:

Trẻ sơ sinh bị mẹ thả trôi sông vì “tưởng đã chết”

(Dân trí) - Ngày 19/7, thông tin từ Công an huyện Lai Vung cho biết: một người dân ở ấp Long Định (xã Long Thắng) đã cứu được một cháu bé sơ sinh bị chính mẹ ruột bỏ trôi sông.

Trẻ sơ sinh bị mẹ thả trôi sông vì “tưởng đã chết” - 1

Nhà cha mẹ ruột của Th. Th. đã sinh cháu bé và bỏ cháu dưới bờ sông trước căn nhà này
 
Thượng tá Lê Xuân Lãng- Trưởng Công an huyện Lai Vung đã xác nhận và cho biết vụ việc xảy ra khoảng cuối tháng 6/2011. Khoảng 4h sáng ngày 28/6, anh Lê Hòa Bình (37 tuổi, ngụ ấp Long Định, xã Long Thắng) bơi xuồng đi soi ếch cặp bờ sông Long Định, khi đến trước cửa nhà của ông V.Q.Y thì nghe tiếng khóc trẻ sơ sinh.

 

Anh Bình liền lấy đèn pin soi tìm thì phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ trong một cái bao. Cháu bé nằm trên mấy bộ quần áo cũ rách, toàn thân vẫn còn dính đầy máu; cơ thể tím tái, lạnh ngắt, sức khỏe yếu.

 

Ngay sau đó, anh Bình mang cháu bé đến Trạm Y tế xã Hòa Long để được cứu chữa. Các nhân viên y tế cho biết chỉ chậm chút nữa là cháu bé có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vụ việc sau đó được báo lên chính quyền địa phương.

 

Qua xác minh từ ngành chức năng của xã Long Thắng, được biết cháu bé là con của Võ Thị Minh Th. (24 tuổi, ngụ xã Long Định). Được biết, Th. lấy chồng cách đây 6 năm, đã có 1 đứa con trai 5 tuổi. Sau đó, chồng của Th. vi phạm pháp luật phải đi tù.

Khi chồng vào tù, do hoàn cảnh khó khăn nên Th. lên TPHCM tìm việc làm. Một thời gian sau, Th. về lại của nhà cha mẹ ruột ở ấp Long Định. Cũng vào thời điểm này, người dân phát hiện bụng của Th. rất to như đang mang bầu và tỏ ra nghi ngờ về mối quan hệ bất thường của Th.

 

Làm việc với chính quyền xã Long Thắng, Th. thừa nhận đứa bé chính là con ruột của mình. Th. khai nhận là khi sinh cháu bé, thấy cháu có dấu hiệu như đã chết nên Th. mới bỏ bé vào trong bao rồi thả trôi sông.

 

Sau khi biết cháu bé đã được cứu, gia đình Th. đã đến Trạm Y tế xã Hòa Long nhận lại cháu và cam kết sẽ nuôi dưỡng cháu. 

 

Trao đổi với PV Dân trí vào chiều ngày 19/7, Thượng tá Lê Xuân Lãng - Trưởng Công an huyện Lai Vung - cho biết bước đầu xác minh là do người mẹ khi sinh cháu ra tưởng cháu bé đã chết nên mới bỏ. “Đây là sự bồng bột của người mẹ và rất may là cháu bé đã được cứu và gia đình cũng đã nhận về nuôi. Song, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ hành vi để có hướng xử lý thích hợp”- Thượng tá Lãng cho biết thêm.

 

Huỳnh Hải