1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trắng tay, bại sản vì triều cường

(Dân trí) - Triều cường, vỡ đê, hàng trăm ngôi nhà ở TPHCM bị nước nhấn chìm. Nước ngập vườn mai, nước tràn ao cá ngay vào những ngày cao điểm thu hoạch Tết. Công sức của một năm lao động cật lực coi như sắp “đổ sông đổ biển”.

Liên tục từ hôm qua đến nay (12/1), hàng chục mét đê bao quanh khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức bị vỡ. Không chỉ sinh hoạt của mấy trăm hộ dân trong khu vực này bị tê liệt. Đáng chú ý là nơi này tập trung nhiều vườn mai đang vào mùa bán Tết và hàng chục ao cá, nguy cơ mất trắng.

Có thể nói, chưa năm nào người trồng mai khu vực này bị triều cường “hành” nhiều như năm nay. “Đây là đợt ngập lần thứ 3 rồi. Số mai bị nước ngập mấy đợt trước chưa kịp dưỡng, giờ ngập nữa thì đành chịu chứ cũng chẳng biết kêu ai” - anh Trương Văn Dự than thở.

Theo lời anh Dự thì năm ngoái anh bán ra được 1.000 cây mai với giá trung bình 150.000 đồng/cây. Năm nay, theo dự định thì anh cũng bán ra số lượng như vậy, nhưng trước tình hình này thì vẫn chưa thấy thương lái đến nhận cây. Tuy nhiên, anh Dự vẫn còn một vườn mai khoảng 6.000m2 ở khu vực đất cao, có thể “vớt vát” được. 

Không may mắn như anh Dự, vườn mai của ông Bảy nước lên gần lút ngọn. Chuẩn bị Tết năm nay ông Bảy đầu tư trồng 3.000-4.000 cây mai, ngoài ra còn khoảng hơn 1.000 cây hoa các loại phục vụ người chơi dân chơi Tết. Ông Bảy lo lắng: “Vay mượn ngân hàng gần 200 triệu để đầu tư, trả lãi mỗi tháng 3 triệu. Năm nay tiền công, tiền mua cây giống và nhiều khoản khác coi như mất trắng”. Hiện giờ, ông Bảy đang huy động toàn bộ nhân công rửa cây và cấp tốc đưa số cây bị ngập lên, hi vọng “cứu” được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

Trắng tay, bại sản vì triều cường - 1
Vườn mai nhà ông Bảy bị thiệt hại nặng sau triều cường

Cũng nằm trong khu vực vùng trũng nhất và ngập nhiều nhất, vườn mai của chị Lê Thị Quan, rộng 2.500 m2 giờ chỉ còn vài cây có thể bán được. Chị Quan ngao ngán: “Ban đầu trồng 3.000 cây, nhưng giờ không biết còn tới 50 cây không nữa”. Nếu  bình thường phải thuê nhân công nhặt lá mai, nhưng nay còn ít quá nên cả gia đình 3 người nhà chị cùng xúm lại làm luôn.

Được biết, để đầu tư cho mùa mai Tết, những nông dân trồng mai tại Hiệp Bình Phước đã phải chuẩn bị từ 1 năm trước. Các hộ cho biết, đầu tư vốn ban đầu cũng không ít vì phải mua cây giống với giá 20.000 đồng/cây. Ngoài ra, trong một năm trồng còn tốn thêm phí nhân công chăm sóc cây với giá 60.000 đồng/một ngày công và thêm các khoản tiền phân, thuốc dưỡng.

Vốn đầu tư nhiều vậy nhưng như trường hợp của gia đình chị Quan thì năm nay coi như mất sạch. Mọi năm vào thời điểm cận Tết này, chị đã bán được 50-60 triệu tiền mai, còn nay chị mới chỉ bán được khoảng 5-6 triệu. Mọi khoản sắm Tết trông cả vào vườn mai, nay thì “có bao nhiêu ăn bấy nhiêu thôi”. 

Bên cạnh các vườn mai, tại khu phố 5 còn tập trung nhiều hộ nuôi cá. Nước tràn bờ, cá lớn lẫn bé “rủ” nhau đi hết, nông dân chỉ còn biết nhìn ao cá trống mà khóc ròng.

Trắng tay, bại sản vì triều cường - 2

Anh Nguyễn Minh Trí kiểm tra những chỗ có thể làm cá chui ra khi nước triều lên

Nằm trong số hộ bị lỗ nặng nhất là gia đình bà Nguyễn Thị Thuận. Cả 4 ao nuôi nhà bà cá gần như đi hết. Năm trước, dịp này bà bỏ túi không dưới 40 triệu, nay cũng chỉ biết thốt lên: “Vốn vay mượn hàng xóm xung quanh được 10 triệu, mất hết rồi”.

Thiệt hại là vậy, nhưng các nông dân trồng mai, nuôi cá chả biết kêu ai, bấu víu ai, chỉ tự ca thán “thiên tai thì ráng mà chịu chứ biết làm sao!”.

Trong khi Tết nguyên đán không còn xa nữa, thì những người nông dân ở Thủ Đức phải còn đang cố cứu vớt những thiệt hại do triều cường gây ra. Có lẽ với những nông dân này, đón Tết còn quá xa vời. 
 
Trắng tay, bại sản vì triều cường - 3

Anh Trương Văn Dự cho hay, dù đã cố đắp bờ cao nhưng nước triều lớn khiến các vườn mai bị ngập nước toàn bộ

Trắng tay, bại sản vì triều cường - 4

Cố gắng cứu những cây mai còn lại trong vườn mai ông Bảy
 
Trắng tay, bại sản vì triều cường - 5


Trắng tay, bại sản vì triều cường - 6

Những vườn mai bị triều cường "dìm chết" tại Khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước
 
Trắng tay, bại sản vì triều cường - 7

Người dân Hiệp Bình Phước cố gắng đắp đê ngăn triều cường

Trắng tay, bại sản vì triều cường - 8

Nước dâng cao làm ngập nhiều nơi.

 

Huế: Chong đèn “thúc” mai nở

 

Hơn một tuần qua, người dân Huế phải hứng chịu cái rét cắt da thịt. Rét đậm, rét hại đã ảnh hưởng lớn đến các vườn mai chuẩn bị vào vụ Tết. Nhiều nhà vườn ở Hương Hồ, Kim Long, Phú Hiệp đang đau đầu vì đầu tư hàng trăm triệu đồng cho vườn mai cả năm nay mà cận Tết chưa cho thu hoạch.

 

Bà Lê Thị Chư, chủ vườn cảnh Mai Viên, phường Phú Hiệp than: “Rét thế này mai không chịu nở. Đầu tư cả trăm triệu bạc không khéo năm nay lại bị ông trời cướp trắng. Mong sao cho đợt rét này qua mau, không thì đói cả nhà”.

 

Cách vớt vát lúc này của các chủ nhà vườn là chong đèn, phủ bạt “thúc” mai nở. Thế nhưng đó cũng chỉ là biện pháp bất khả dĩ, vì theo dự báo, rét đậm vẫn tiếp tục tăng cường. (Hưng Lĩnh)

 
Lê Phương - Hoài Lương