Hà Nội:

Trắng đêm đón khách kẹt tại Bangkok trở về

(Dân trí) - Chuyến bay mã hiệu VN 8302, mang theo 168 hành khách, mở đầu "sứ mệnh" đặc biệt: "giải tỏa" hàng trăm du khách Việt mắc kẹt tại Bangkok đã trở về Nội Bài lúc 1h sáng 30/11 - chậm hơn so với dự kiến khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Đêm trắng

21h45, sảnh chờ ga đến tại sân bay Nội Bài thấp thoáng bóng dáng những nhóm người lỉnh kỉnh máy ảnh, máy quay phim, í ới tiếng gọi hỏi nhau “báo nào?”.

Theo dự kiến, 22h45 chuyến bay mang mã hiệu VN8302 cất cánh từ U-Tapao mang theo hơn 100 hành khách hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, mở đầu sứ mệnh giải cứu hàng nghìn hành khách Việt và quốc tế mắc kẹt tại Bangkok.

Nhóm người nhà của chị Huyền, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội tập trung đứng ngay tại khu vực cửa đến B, hết đứng lại ngồi trả lời nhát gừng trước dò hỏi của nhóm phóng viên: “bố mẹ tôi đều đã hơn 70 tuổi, đáp chuyến bay từ Munich, quá cảnh qua Bangkok để về Nội Bài. Nhưng bạo động tại thủ đô của Thái Lan khiến mọi kế hoạch bị đảo lộn. Từ ngày họ bị kẹt tại Bangkok gia đình không thể bắt liên lạc được nên rất lo lắng. Biết tin có chuyến bay đặc biệt vào tối nay nên gia đình có mặt tại đây, hy vọng ba mẹ tôi sẽ về…”.
 
Trắng đêm đón khách kẹt tại Bangkok trở về - 1
Bảng điện tử thông báo chuyến bay VN8320 bị chậm giờ!

Ông Trần Đình Phúc, nhân viên một tập đoàn dầu khí có trụ sở tại Hà Nội lóng ngóng bên chiếc bảng điện tử báo giờ bay của VN8302 cho biết: ông có mặt tại sân bay từ 21h30h vì ở nhà quá sốt ruột. Điện thoại của đoàn cán bộ của tập đoàn này liên tục gọi báo diễn biến phức tạp tại Bangkok và dự trù khả năng đặt chân xuống Nội Bài sẽ chậm hơn rất nhiều so với giờ dự kiến là 22h45 trước đó.

Anh Hoàng Hữu Việt cho biết, anh đến đón người em trai cùng cô cháu gái bị kẹt lại tại Bangkok đã 3 ngày. Anh đã gọi sang Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để cập nhật tình hình, nhưng đến giờ này, cũng chỉ biết hy vọng người nhà của anh có mặt trong chuyến bay mang sứ mệnh “giải cứu”.
 
Trắng đêm đón khách kẹt tại Bangkok trở về - 2
Nôn nóng chờ đợi và chờ đợi

22h40, ông Tú mau mắn thông báo: khách vừa xếp hàng lên chuyến bay VN8302 nhưng chuyến bay vẫn chưa thể cất cánh, cũng không rõ sẽ hạ cánh xuống Nội Bài hay Gia Lâm! Ngay lập tức, điện thoại được nối tới Cảng vụ cảng hàng không Nội Bài, nhóm phóng viên được thông báo chuyến bay sẽ xuống tới Nội Bài vào lúc… 1h sáng ngày 1/12.

Vậy là mở đầu chuỗi thời gian dài đằng đẵng chờ đợi vạ vật tại sân bay. Càng về khuya, khu vực sảnh đợi càng thêm vắng vẻ. Đến 23h30, chỉ còn “vật vờ” những phóng viên trùm áo rét, nằm ngồi lổn ngổn. Húng hắng tiếng ho vọng ra từ những gương mặt mệt mỏi vì chờ đợi và thiếu ngủ. Tiếng máy lạnh, tiếng bước chân của nhóm bảo vệ sân bay càng khiến cơn buồn ngủ thêm chập chờn, rệu rã. “Thế mới thấu cho nỗi khổ bà con mình vạ vật ở sân bay Bangkok”, một phóng viên thở dài.

24h, một số phóng viên và ít ỏi thân nhân kiên nhẫn còn sót lại chạy bổ đi tìm cà phê hoặc ít rượu mạnh để chống cơn buồn ngủ nhưng đành thất thểu quay về bởi toàn bộ các cửa hàng dịch vụ ăn uống tại Nội Bài đã đóng cửa…
 
Trắng đêm đón khách kẹt tại Bangkok trở về - 3
Sảnh đến sân bay Nội Bài 5 phút trước khi VN8320 hạ cánh

Kẻ về, người đón thở phào

1h05 sáng 30/11, nhóm nhân viên bảo vệ đến đánh thức từng người đang nằm ngủ trên ghế sắt của sân bay. Lúc này, cả khu vực sảnh đợi trở nên xôn xao khi có thông báo chuyến bay VN8302 đã hạ cánh an toàn xuống Nội Bài, tiếng bước chân chạy, tiếng máy móc lách cách tụ về khu vực sảnh đến B. Ít phút sau, đoàn tiếp viên cùng nhóm hành khách đầu tiên xuất hiện thấp thoáng sau cửa kính. Người bên trong, người bên ngoài vẫy gọi nhau í ới.
 
Cơ trưởng Tô Ngọc Giang là người đầu tiên ra khu vực sảnh đợi, anh cho biết: “18h30, chuyến bay VN8320 cất cánh rỗng từ Nội Bài hướng về U-Tapao. Vào ngày thường chuyến bay sẽ chỉ mất chừng 1 tiếng 45 phút, nhưng lần này, khi đến khu vực U-Tapao, cơ trưởng liên tục nhận được thông báo từ nhà chức trách việc phải xếp hàng vì có quá đông máy bay cùng dồn về đây. Và phải sau 3 giờ đồng hồ, máy bay mới có thể hạ cánh xuống U-Tapao sau khi thực hiện một chặng bay lòng vòng và thấp thỏm chờ đợi. Khi hạ cánh xuống tới Nội Bài, toàn bộ hành khách trên chuyến bay cùng vỗ tay mừng rỡ khiến anh em trong tổ bay cũng không giấu nổi xúc động”.
 
Trắng đêm đón khách kẹt tại Bangkok trở về - 4
Anh Luận (ở Tuyên Quang) đã mang bó hoa đứng đợi người yêu từ 21h

Du khách đầu tiên của chuyến bay bước ra khu vực sảnh đợi là chị Lã Thị Thu Hương, chị vui vẻ cho biết: những ngày tại Thái Lan, dù được nhà chức trách cũng như hãng bay, các công ty du lịch tạo nhiều điều kiện nhưng cảm giác lo lắng, bất an vẫn lấn át tất cả. “Không khi nào mọi người không nhắc tới chuyện phải trờ về nhà, càng nhanh càng tốt. Và bây giờ, hơn một trăm người chúng tôi đã được toại nguyện, được nói chào bằng Việt Nam”.

Ông bà Sang Michael vui vẻ cho biết: “vợ chồng tôi về thăm lại Việt Nam, sau 2 tháng bay qua Bangkok để trở về Pháp ai dè gặp phải bạo động, biểu tình. Thật may mắn khi đáp được chuyến bay trở về Hà Nội. Khi hạ cánh xuống tới Nội Bài, mọi người ai ai cũng đứng lên vỗ tay, cảm giác lâng lâng như được trở về nhà mình vậy”.
 
Trắng đêm đón khách kẹt tại Bangkok trở về - 5
Mẹ đã về tới Hà Nội an toàn! (Trong ảnh: bà Tần Thị Chi - 75 tuổi được con trai ra đón)

Một nữ du khách Thái vui vẻ cho biết: đặt chân xuống tới Nội Bài tôi cảm giác như mình vừa được trở lại với tự do. Là người dân Thái, tôi rất xin lỗi về những phiền toái mà một số người dân đất nước tôi đã gây ra cho du khách các nước.

2h20, toàn khu vực sảnh đợi đã trở lại hiu hắt, chỉ còn thấp thoáng 1 -2 nhân viên bảo vệ đứng sau tấm kính ngăn cách với khu chờ. Anh chị Phúc - Thành tới từ Hải Phòng vẫn ngập ngừng, dùng dằng ngóng vào phía trong mặc dù nhân viên an ninh đã khẳng định rằng người cuối cùng trong số 168 hành khách về chuyến này đã ra ngoài. Người con gái của anh chị không có mặt trong chuyến bay trở về Việt Nam lần này. “Vợ chồng tôi đã rất buồn, lo lắng vô trong những ngày qua. Giờ đây, cũng chỉ biết chờ đợi mà thôi”.
 
Trắng đêm đón khách kẹt tại Bangkok trở về - 6
Anh chị Phúc - Thành đón đợi con gái khi nhà ga đã vắng bóng người

Bài, ảnh: Phúc Hưng