1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trắng đêm đi “dập bão”

(Dân trí) - Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, các quái xế TPHCM lại quay trở lại đường đua để chuẩn bị “chào mừng tết Độc lập”. Những cung đường nóng bỏng với màn đua tốc độ kinh hoàng...

Đánh chặn

Không giống những năm trước, năm nay các quái xế tỏ ra có “kinh nghiệm” hơn trong việc chọn đường đua nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Trong các đêm 29, 30/8, chúng tôi theo chân các chiến sĩ cảnh sát giao thông tham gia “dập bão”, được chứng kiến những màn rượt đuổi kinh hoàng và cảm nhận rõ lòng quả cảm của những chiến sĩ CSGT trong quá trình “dập bão”.

Những con đường vốn được dân “yêng hùng” ưa thích chọn làm nơi để “bão” như đường như Phan Xích Long, Vạn Kiếp, Phan Đăng Lưu, Điện Biên Phủ… (Bình Thạnh), Thành Thái (quận 10), Lê Trọng Tấn (Tân Phú)... nay yên ắng lạ thường, bởi dường như các tay đua đã “đánh hơi” được sự có mặt của “bồ câu trắng” - một từ lóng chỉ chiếc xe chuyên dụng của CSGT.
 
Trắng đêm đi “dập bão” - 1
CSGT phục kích tại một con hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh
 

Trong khi đó, tại đường Phan Văn Trị, không khí tĩnh lặng về đêm của khu phố bị “xé toạc” bởi tiếng rú ga, nẹt pô, bấm còi, la hét inh ỏi của đoàn đua với gần 20 chiếc “xe điên”.

Cùng lúc này, hơn 10 chiếc “bồ câu” với hàng chục chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát tuần tra giao thông đã “phục sẵn” cũng nhận được mệnh lệnh dập tắt “bão đêm”.

Thấy CSGT xuất hiện, nhóm đua xe là những thanh niên choai choai chừng 17, 18 tuổi, tóc đủ các màu vàng, xanh, đỏ rú ga bốc đầu, nằm rạp trên yên xe lạng lách lao đi như điên. Phố phường náo động bởi tiếng gầm rú của đoàn đua xen lẫn tiếng xe phân khối lớn, tiếng còi hú, báo hiệu cuộc rượt đuổi “dập bão”.

Đêm “dập bão” kinh hoàng

Thấy bị truy đuổi quá rát, nhóm quái xế chia nhau thành nhiều nhánh nhỏ chạy vào các con hẻm. Các chiến sỹ Cảnh sát cũng chia thành các mũi tiếp tục truy đuổi. Nhóm phóng viên chúng tôi phải cố gắng lắm mới theo sát được cuộc truy đuổi kinh hoàng trong đêm.
 
Trắng đêm đi “dập bão” - 2
Xử phạt những đối tượng vi phạm

Dù đang lao đi với tốc độ kinh hoàng, nhưng hai chiếc xe trong đoàn quái xế vẫn bị “bồ câu” ép sát, một trong hai chiếc xe trên đột ngột cúp cua chạy vào hẻm 364 Phan Văn Trị, phường 5, Gò Vấp. Do không làm chủ được tốc độ, một quái xế đã va vào cột điện ngã sóng soài ra đường. Ngay lập tức, quái xế này sử dụng chiêu “ve sầu lột xác”, quăng ngay chiếc xe Cúp được đôn “8 ly” để chạy bộ vào hẻm tối thoát thân.

Tại một nhánh khác, chiếc “bồ câu” do chiến sĩ Trần Lê Thao, thuộc Đội tuần tra dẫn đoàn vẫn xé gió rượt theo một quái xế. Khi cả người truy đuổi lẫn kẻ bỏ chạy lao vút vào trong hẻm thì bỗng “rầm, rầm”, tiếng xe máy va vào nhau vang lên. Khi chúng tôi tới, hai “quái xế” đang dìu nhau loạng choạng chạy mất dạng. Tại hiện trường, hai chiến sỹ CSGT nằm bất động bên chiếc xe đặc chủng. Ngay lập tức, đồng đội và những người dân bên đường đã tiến hành sơ cứu và đưa các anh đi cấp cứu.

Chiếc xe gắn máy của quái xế mang BKS: 51U7 - 8822 bị gãy gập, đèn xe, bánh trước và càng trước văng tứ tung, mỗi nơi mỗi thứ. Chiếc bồ câu đặc chủng của Cảnh sát cũng bị hư hỏng rất nặng…
 
Trắng đêm đi “dập bão” - 3
Một chiếc xe "bồ câu trắng" bị nạn
 

Anh Trần Lê Thao, chiến sỹ thuộc Đội tuần tra dẫn đoàn, người trực tiếp rượt đuổi quái xế gặp nạn cho biết: “Khi vòng vào hẻm chúng càng chạy với tốc độ cao hơn, tôi kéo ga rượt theo thì bất ngờ thấy đoạn đường trở nên lồi lõm khác thường. Hai tên chạy trước tông mạnh rồi ngã lộn nhào, đoán biết có chuyện chẳng lành, tôi đạp thắng nhưng đoạn đường toàn cát nên xe cứ thế lướt đi rồi tông vào nắp cống… Sau đó thì tôi không biết gì nữa”.

Rất may sau tai nạn trên, hai anh Thao và Thanh chỉ bị thương nhẹ. Được biết năm 2004 trong một lần rượt đuổi quái xế anh Thao cũng đã gặp nạn và bị thương nặng phải nằm viện Chợ Rẫy điều trị gần cả tháng trời. Nguy hiểm vất vả là thế nhưng khi nói về mình anh Thao mỉm cười “chúng tôi chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi mà”.

Hơn 2h sáng, chúng tôi quay trở lại đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú), một khung cảnh yên bình, đường phố vắng vẻ lác đác vài chiếc xe đi chợ lấy hàng. “Mấy ngày nay đoạn đường này thực sự yên bình, tôi mong muốn sẽ có được không gian này mãi”, một bác xe ôm tâm sự. Nhưng để có được sự yên bình này, nhiều chiến sĩ CSGT đã phải trắng đêm để canh “bão”, thậm chí đổ cả máu để đổi lấy sự yên bình tưởng chừng như rất đơn giản này.

Trung Kiên - Vân Sơn