1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: “Tranh thủ” đêm giao thừa, bãi giữ xe “chặt chém” khách

(Dân trí) - Gác lại những bộn bề của công việc thường ngày, đêm 29 Tết, người dân Sài Gòn bắt đầu xuống đường khởi hành cho những chuyến du xuân. Sau những niềm vui, không ít người đã nuốt “cục tức” vì phải trả từ 20.000 đến 30.000 đồng phí gửi 1 xe máy.

Người dân tìm đỏ mắt mới có bài xe được niêm yết giá
Người dân tìm đỏ mắt mới có bài xe được niêm yết giá
“Muốn gửi xe thì đừng có mà hỏi tiền, nếu hỏi tiền thì đi chỗ khác mà gửi” - bà chủ của bãi giữ xe trên vỉa hè đường Tôn Đức Thắng, quận 1 quát vào mặt ông khách vừa mở lời hỏi giá. Tháng 7/2012, TPHCM đã có quy định rất rõ ràng về mức phí giữ các loại xe, theo đó người gửi xe phải trả mức cao nhất cho một lần gửi trong ngày hoặc đêm là 5.000 đồng đối với xe số và 6.000 đồng đối với xe tay ga.

Tuy nhiên, quy định ấy đang bị những bãi giữ xe phớt lờ hoặc cố tình vi phạm để móc túi người dân đặc biệt là trong dịp lễ hội. Dù chuyện người dân phải trả phí quá cao so với quy định đã “hai năm rõ mười” nhưng cơ quan quản lý lại bàng quan để mặc các bãi giữ xe lộng hành theo kiểu mạnh ai nấy làm.

Bãi giữ xe cạnh khách sạn Majestic còn rộng thệnh thang nhưng vẫn báo hết chỗ
Bãi giữ xe cạnh khách sạn Majestic còn rộng thệnh thang nhưng vẫn báo hết chỗ
Đêm giao thừa, dòng người đổ dồn về trung tâm thành phố để đi dạo trên đường hoa Nguyễn Huệ đồng thời chờ đợi giờ phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới để ngắm pháo hoa. Lượng xe quá đông, những bãi xe diện quản lý của nhà nước “cháy chỗ” nên vỉa hè của nhiêu tuyến đường quanh đường hoa bỗng nhiên trở thành những bãi giữ xe hợp pháp của tư nhân.

Dù cho thuê vỉa hè cho hoạt động trông giữ xe nhưng chính quyền sở tại gần như buông lỏng việc quản lý về giá trông coi nên người dân đang bị chặt chém đến mức thê thảm. Thậm chí còn có tình trạng bãi giữ xe thuộc diện quản lý của nhà nước móc nối với bãi giữ xe tư nhân.

Kế bên là bãi xe vỉa hè cùng cổng với bãi xe được niêm yết giá

Kế bên là bãi xe vỉa hè cùng cổng với bãi xe được niêm yết giá
Kế bên là bãi xe vỉa hè cùng cổng với bãi xe được niêm yết giá

Trên đường Tôn Đức Thắng, cạnh khách sạn Majestic, một bãi giữ xe có niêm yết giá rõ ràng theo quy định của thành phố, dù phía trong còn rộng thênh thang nhưng nhân viên của bãi này thẳng thừng từ chối chủ của các phương tiên với lý do “hết chỗ”. Lượng phương tiện dồn về mỗi lúc một đông nhưng không có chỗ gửi khiến tuyến đường bị ùn tắc, ngay lúc này một đội ngũ nhân viên của bãi xe vỉa hè lập tức hướng dẫn khách vào bãi.

Đến khi nhận xe và trả tiền trông coi, nhiều người tỏ ra tức tối vì phải trả đến 20.000 đồng cho một chiếc xe số và 30.000 đồng cho xe tay ga. Tình trạng tương tự đang diễn ra công khai tại các “bãi xe ma” nhưng đã được hợp pháp hóa trên đường Hàm Nghi, đường Đồng Khởi... Tình trạng “chặt chém” khách gửi xe trong những ngày lễ hội gần như đã trở thành thông lệ khiến niềm vui của mọi người mỗi dịp tết đến xuân về đều không được trọn vẹn. Thiết nghĩ, đã đến lúc các cơ quan quản lý cần khẩn trương chấn chỉnh để những quy định mang tính pháp lý được thực thi.

Chủ phương tiện phải trả từ 20.000 đến 30.000 đồng cho một lần gửi xe.
Chủ phương tiện phải trả từ 20.000 đến 30.000 đồng cho một lần gửi xe.

Vân Sơn