TPHCM ngập trong không khí hào hùng và cờ hoa

(Dân trí) - Từ 4h sáng, hơn 50 ngàn người từ nhiều hướng đổ về khu vực diễn ra lễ diễu hành kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Miền Nam. Khắp TPHCM tràn ngập không khí hào hùng gợi nhớ về quá khứ oanh liệt…

TPHCM ngập trong không khí hào hùng và cờ hoa - 1

Sắc cờ hòa trong khí thế hào hùng
 
 

Trước giờ lễ, nhiều tuyến phố ở trung tâm đã được “thắp lửa” bởi các đội diễu hành: Các cựu chiến binh trong trang phục uy nghiêm đầy tự hào, từng đoàn học sinh trong tà áo dài trắng, đoàn áo xanh từ các quận đoàn trong thành phố, cùng các đội múa của đoàn nghệ sĩ… Trên tay mỗi người đều cầm lá cờ đỏ sao vàng làm các tuyến bố rợp trong sắc màu.

 

Cùng với các đội tham gia diễn hành, cờ và hoa, hàng nghìn người dân TP cũng “trực” từ rất sớm để xem diễu hành. Mỗi người đều bừng bừng khí thế, không giấu được niềm tự hào trên từng nụ cười, khuôn mặt.

 

Ngay từ sáng sớm, chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên thủ tướng Phan Văn Khải và nhiều nhà lãnh đạo cao cấp đã có mặt hòa vào niềm vui chung của dân tộc.

 

Bên cạnh hàng ngàn PV trong nước, gần 100 phóng viên của nhiều hãng thông tấn các nước cũng tham gia đưa tin về sự kiện trọng đại này.
 
Đúng 7h, lễ kỷ niệm chính thức mở màn bằng sự xuất hiện của các đội biểu diễn nghệ thuật, tái hiện quá trình đấu tranh nổi dậy, các đội quân tiến vào Sài Gòn và hình ảnh người dân Sài Gòn chào mừng quân giải phóng.
 
TPHCM ngập trong không khí hào hùng và cờ hoa - 2

Các sinh viên trong lễ khai mạc diễu hành kỉ niệm 35 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.
 
TPHCM ngập trong không khí hào hùng và cờ hoa - 3

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài giới thiệu về buổi lễ diễu hành

 

Nhân dịp 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trân trọng gắn Huân chương Sao vàng lên lá cờ đỏ thắm trong sự xúc động lẫn tự hào của các vị lãnh đạo TP cùng nhân dân TP.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải đọc diễn văn khai mạc lễ diễu hành kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Diễn văn nhấn mạnh thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bắt nguồn từ chủ nghĩa Mac - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện đường lối cách mạng độc lập, tự chủ. Đồng thời thể hiện phương pháp cách mạng sáng tạo linh hoạt, nghệ thuật quân sự tài tình của Đảng ta.
 

Trong không khí trang nghiêm, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trong nắng sớm, toàn thể cán bộ, nhân dân TP bồi hồi tưởng nhớ các chiến sĩ, đồng bào đã không tiếc máu xương tô thắm màu cờ Tổ quốc, anh dũng ngã xuống để làm nên chiến thắng lịch sử.

 
Giọng hát khỏe khoắn, vút cao của NSƯT Tạ Minh Tâm đưa lời ca “Đất nước trọn niềm vui” của nhạc sĩ Hoàng Hà thấm vào lòng người.
 
Trong niềm vui toàn thắng, lúc 8h26, lễ diễu binh bắt đầu. Khí thế hào hùng 35 năm trước toát lên trong bước chân rầm rập, nhịp nhàng của những đoàn sĩ quan, lực lượng vũ trang,... diễu hành qua khán đài.
 

Đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của TP trong công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục,... là phần diễu hành của các công nhân, nông dân,... cùng đoàn xe hoa của các ngành, các giới. 

 
TPHCM ngập trong không khí hào hùng và cờ hoa - 4

Chào cờ trước lễ diễu binh chào mừng ngày thống nhất đất nước
 
TPHCM ngập trong không khí hào hùng và cờ hoa - 5

Các lãnh đạo cấp cao tham dự lễ kỷ niệm
 
Trong trang phục áo bà ba, khăn rằn, Phạm Lương Phương Thảo, trường Trung cấp Cảnh sát không nói hết được cảm xúc khi được trực tiếp tham gia vào lễ diễu hành. “Em luyện tập gần một tháng nay nhưng trong buổi diễu hành này mới cảm nhận được khí thế của dân ta 35 năm trước. Em vừa vui vừa xúc động và muốn gửi lời cảm ơn từ đáy lòng mình đến thế hệ đi trước đã đem lại hòa bình cho đất nước”.
 
TPHCM ngập trong không khí hào hùng và cờ hoa - 6
Phạm Lương Phương Thảo xúc động khi được tham gia buổi diễu hành. Thảo muốn gửi lời cảm ơn từ đáy lòng mình đến thế hệ đi trước.

 

Niềm tự hào dâng lên trong từng ánh mắt của các cựu chiến binh quận Gò Vấp, quận 3, huyện Củ Chi… sáng nay, họ đã khởi hành từ 3 - 4 giờ sáng để hòa mình trong lễ diễu hành.

 

Ông Phạm Xuân Mẫn, thuộc hội cựu chiến binh quận Gò Vấp (trước đây công tác ở phòng Chính sách Cục Chính trị quân đoàn 3 đơn vị Tiền Phương) cho hay cả đêm qua không tài nào chợp mắt vì ký ức 35 năm trước không ngừng tràn về.

 

“Tôi chỉ mong đến giờ tập trung để “lên đường”. Tôi vui lắm, 35 năm rồi mà tôi vẫn còn đủ sức khỏe để tham gia lễ kỷ niệm ngày giải phóng như thế này. Phải gọi đây là ngày hội lớn đầy hãnh diện, tự hào của dân tộc Việt Nam ta”, ông Mẫn phấn khởi.

 

Háo hức không kém, bà Phạm Thị Hồng Gấm bày tỏ: “Những ngày này năm ngoái tôi còn ngồi may cờ và vận động bà con cùng may để kỷ niệm ngày lễ. 30/4/1975 lúc đó tôi 19 tuổi, tôi rất tự hào về về thế hệ của mình”.
 
TPHCM ngập trong không khí hào hùng và cờ hoa - 7
Người dân TPHCM xem lễ kỷ niệm qua truyền hình trực tiếp

 

Không trực tiếp tham gia vào lễ diễu hành, hàng ngàn người dân TP đứng bên ngoài hướng mắt về buồi lễ mít tinh vẫn đầy cảm xúc hào hứng lẫn hồi hộp.

 

Cùng nhóm bạn lội bộ hơn cây số từ chỗ gửi xe đến điểm xem lễ mít tinh (tại giao lộ Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Thị Minh Khai), Hoàng Anh Tuấn, sinh viên trường ĐH Công nghiệp hồ hởi: “Chúng em đến đây từ lúc 6 giờ kém, trong người như có lửa vậy. Tuổi trẻ chúng em được sinh ra trong thời bình nhưng tại đây và lúc này, em cảm nhận được phần nào khí thế và sự quả cảm của các anh hùng dân tộc”.

 

Khắp phố phường, từ những mái nhà cao tầng, xe buýt, xe taxi… hôm nay đều khoác cho mình một diện mạo mới. Sạch sẽ hơn, trang hoàng hơn cùng với lá cờ đỏ bay phấp phới.
 
Hoài Nam - Tùng Nguyên - Hồng Nhung
Ảnh: Hồng Nhung