1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Khu công nghiệp hay bãi rác?

(Dân trí) - Mỗi khi mưa xuống, những bãi rác này mục rữa, mùi hôi thối tỏa đi khắp nơi làm cho không khí vốn đã bị ô nhiễm từ khói bụi ô tô nay lại thêm nhếch nhác, khó thở.

Đó là hiện tượng đã tồn tại từ lâu tại Khu công nghiệp Tây bắc Củ Chi (huyện Củ Chi, TPHCM) thế nhưng cho đến nay vẫn chưa có một cơ quan nào đứng ra khắc phục. Vậy là ngày này qua ngày khác, bãi rác cũng cao dần và trở thành “nơi hội tụ” của biết bao sinh vật gây bệnh như: ruồi, muỗi, chuột…

Không những vậy, tại đây còn là “kho chứa” các loại phân dùng để nuôi, trồng cây cảnh, nhiều bao phân đã bị vỡ ra do lâu ngày chưa sử dụng đến nhưng không ai thu gom lại và đây là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn gây bệnh phát triển.

Địa điểm này cũng có nhiều tuyến xe buýt làm trạm dừng chân nhưng không có tài xế nào muốn “nghỉ” bởi vì họ không thể chịu được mùi hôi thối. Anh Hưng, tài xế xe số 94 (tuyến Củ Chi - Chợ Lớn) nói rất nhiều loại rác, chủ yếu là bã mía, vỏ dừa… bị các quán giải khát đầu đường tấp vào đây thành đống.

Trình Anh