TPHCM: Các giáo viên trường Thiên Thơ về đâu?

(Dân trí) - Từ ngày 10/12, Trường mầm non Thiên Thơ sẽ tạm ngưng hoạt động vô thời hạn. Các cháu học sinh còn lại sẽ được đưa về các trường công của quận Phú Nhuận. Tuy nhiên các cô giáo tại trường này sẽ về đâu thì vẫn chưa có câu trả lời.

Ông Ninh Văn Bình, Trưởng phòng giáo dục quận Phú Nhuận, cho biết: “Trường mầm non Thiên Thơ là trường tư thục nên phòng giáo dục không chịu trách nhiệm về mặt nhân sự sau sự cố này. Sau khi trường ngưng hoạt động, trường sẽ tự giải quyết chế độ cho các giáo viên và bảo mẫu ở đây theo Luật Công chức. Hiện tại trường Thiên Thơ có 3 giáo viên và 7 bảo mẫu. Chủ trường sẽ trao đổi với nhân viên của mình để đưa ra phương án giải quyết thích hợp”.

 

Cũng theo ông Bình, khả năng trường hoạt động trở lại là rất khó khăn vì thủ tục pháp lý của trường chưa đầy đủ. Thêm vào đó, tâm lý các gia đình rất e ngại đưa con em đến lớp sau khi trường để xảy ra sự cố đáng tiếc vừa qua.

 

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sĩ điều trị cho hay, hiện bé Bảo Trân vẫn được cho uống sữa bằng đường ống thông. Có tiến triển chút ít về hệ tuần hoàn và hệ tiêu hoá. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu khả quan nào về hoạt động của não bộ.

 

Anh Nguyễn Thiện Hiệp, cha của bé Bảo Trân, cho biết: “Các bác sĩ cho cháu uống sữa rất nhiều lần trong ngày, cho thở bằng máy và tiêm thuốc trợ tim.” Anh Hiệp phủ nhận thông tin cháu Bảo Trân đã tỉnh lại. Vừa qua, anh Hiệp cũng đã nhờ luật sư Phạm Quốc Hưng (Đoàn luật sư TPHCM) tư vấn pháp lý.

 

Chị Đan Thùy, mẹ cháu Bảo Trân, không giấu nổi mệt mỏi tâm sự: “Gia đình chỉ có mong muốn duy nhất là cháu khoẻ mạnh bình thường. Nếu điều kỳ diệu này diễn ra thì gia đình chúng tôi cũng giải toả được tâm lý nặng nề và sẽ bãi nại cơ quan điều tra. Chúng tôi cũng không muốn mọi người phải liên lụy nhiều vì sự không may này”.

 

Cũng theo chị Thùy, từ 10 ngày nay (kể từ lúc cháu Bảo Trân nhập viện ngày 29/11), hai vợ chồng chị phải nghỉ việc tại cơ quan để túc trực chăm sóc Bảo Trân. Cho tới giờ, bà Lê Thị Bích Hạnh, người đứng tên đăng ký trường Thiên Thơ, vẫn chưa đến thăm bệnh tình của cháu.

 

Người nhà của bảo mẫu Lê Thị Lê Vy cho biết, hiện nay cô Vy đang bị biệt giam tại trụ sở Công An quận Phú Nhuận để phục vụ công tác điều tra. Kể từ khi bị giam trở lại vào ngày 4/12, người nhà vẫn không được phép vào thăm.

 

Nguyên Tuấn