Nhà riêng một Bí thư xã bị đặt mìn:

“Tôi biết họ muốn giết tôi từ lâu rồi!”

(Dân trí) - “Tôi biết họ muốn giết tôi từ lâu rồi”, ông Bí thư Đảng ủy của xã nghèo nhất huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bày tỏ nỗi lo lắng của mình qua điện thoại với phóng viên Dân trí.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi bị kẻ xấu cài mìn cho nổ tại nhà riêng vào sáng ngày mùng 2 tết, gia đình ông Trần Hồng Lam - Bí thư Đảng ủy xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng.

Ông Lam kể lại chuỗi ngày sống trong sợ hãi và đối phó của gia đình: Cuối năm 2006, nhà tôi bị kẻ xấu cài mìn. May mắn là nó được chúng tôi phát hiện trước khi nổ. Tôi đã báo cáo việc này với chính quyền xã, huyện để công an truy tìm thủ phạm nhưng mọi việc vẫn chưa có kết quả.

Sau lần ấy, gia đình tôi bắt đầu sống trong lo sợ bởi đối tượng có thể tái diễn sự việc bất cứ khi nào. Cả gia đình luôn cảnh giác cao độ, nhiều hôm tối đến không ai dám đi đâu một mình.

Trước khi diễn ra vụ cài mìn cho nổ vào sáng mùng 2 tết đúng một tháng, gia đình tôi cũng đã bị kẻ xấu đột nhập vào quán đập phá nhiều đồ đạc. Quá lo sợ, ngay từ trước tết Nguyên đán, gia đình đã lắp hệ thống bóng điện trước quán, sau vườn (gia đình ông Lam có một cái quán nhỏ bán hàng tạp hóa ngay trước nhà - PV).

Trước đó, trong các cuộc họp tại xã, tôi cũng đã quán triệt với lực lượng an ninh là phải tuần tra kiểm soát việc đốt pháo 24/24h để tránh các đối tượng xấu lợi dụng tình hình trả thủ người khác, trong đó có gia đình tôi.

Sáng mùng 1 tết, sau buổi lễ chào cờ khai xuân ở trú sở Đảng ủy xã tôi trở về nhà chúc tết hàng xóm thì mọi chuyện vẫn bình thường. Khoảng 3h sáng ngày mùng 2 tết, khi tôi và con gái đi từ nhà dưới lên bỗng nghe thấy tiếng động, chó sủa liên hồi, hôm ấy lại mất điện toàn xã. Tôi đã kiểm tra nhưng không có chuyện gì, đến giờ tôi tin rằng đấy là thời điểm kẻ xấu đã đặt mìn vào nhà tôi.

Trước câu hỏi của phóng viên, liệu ông có nghĩ kẻ xấu cho nổ mìn chỉ là để phá hoại tài sản, ông Lam nói ngay: “Xâu chuỗi lại những vụ trước đây thì biết họ muốn giết tôi chứ không phải là phá hoại tài sản. Nếu kẻ xấu muốn phá hoại tài sản hay cảnh cáo gia đình tôi thì họ chỉ cần đặt mìn ở góc nhà, sân vườn… chứ đằng này họ đặt ngay tại chỗ tôi thường sinh hoạt”.

Từ hôm xẩy ra vụ trả thù, cả gia đình ông Lam sống trong nỗi sợ hãi. Ông Lam vẫn cố nén nỗi lo để đến công sở, còn bà Trần Thị Phẩm (vợ ông Lam) thì đứng ngồi không yên. Bà Phẩm vốn là bộ đội phục viên, đã 3 năm nay đâu ốm triền miên, từ hôm xảy ra vụ nổ bà Phẩm đã suy sụp.

Ông Lam cho biết hiện gia đình vẫn không lý giải được vì sao lại bị trả thù như vậy. Trước khi thủ phạm bị sờ gáy, ghi nhận của PV Dân trí là gia đình ông Lam hiện vẫn sống trong nỗi lo sợ tột cùng và luôn cảnh giác cao độ.

Nhóm PV