Tin “bồ”, mất hơn 30.000 đô

Tin tưởng người tình, trước khi vào mỹ viện, Hạnh đưa cho Nam giữ túi đồ bên trong có 28.000 USD. Ngồi được 5 phút thì Nam mang theo tiền và chiếc Dylan của chị Hạnh chuồn mất.

Ngày 16/1, Toà phúc thẩm TAND TPHCM xử phạt Nguyễn Thành Nam (31 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) mức án 8 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Mặc dù đã có vợ và chồng nhưng Nam và chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2003.  

Đến ngày 9/9/2007, Hạnh cãi nhau với chồng nên bỏ nhà ra đi mang theo 40.000 USD, 40 triệu đồng, 5 lượng vàng 18K và một xe máy Attila rồi cùng Nam thuê khách sạn sống chung ở nhiều nơi.  

Trong thời gian này, Hạnh bán xe Attila và mua một xe gắn máy hiệu Dylan để sử dụng. Sáng 22/10/2007, Hạnh kêu Nam chở đến thẩm mỹ viện ở quận 1, TPHCM để làm đẹp.  

Tin tưởng người tình, trước khi vào phòng phẫu thuật, Hạnh đưa cho Nam giữ túi đồ bên trong có 28.000 USD. Tuy nhiên, mới ngồi được 5 phút thì Nam đi ra ngoài mang theo tiền và lấy xe Dylan của chị Hạnh bỏ đi. Sau khi đem chiếc xe chị Hạnh ra ngoài bán được 3.500 USD, Nam quay lại khách sạn T (nơi đang thuê sống chung với chị Hạnh) lấy chứng minh nhân dân của mình rồi bỏ trốn.  

Để chị Hạnh không thể liên lạc được, Nam tháo sim điện thoại cũ bỏ rồi thay sim mới. Biết bị lừa nên ngày 4/11/2007, chị Hạnh cố liên lạc và hẹn Nam ra bùng binh cây Gõ (quận 11) để nói chuyện. Tại đây, khi Nam vừa xuất hiện thì bị công an bắt giữ.  

Theo A.Huy
Công An Nhân Dân