Nghệ An:

Tìm thấy xác nạn nhân bị đốt sau lời thú tội của người vợ

(Dân trí) - Thấy anh Hùng đi uống rượu ở hàng xóm về không may bị ngã đập đầu vào thành giếng chết, người vợ không báo với cơ quan chức năng mà mua thêm 4 chai xăng đốt chồng, đưa đi chôn rồi báo cáo chồng mất tích.

CQĐT công an huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An cho biết, người vợ nhờ điều tra và tìm kiếm anh Nguyễn Thế Hùng (SN 1976, trú xóm 1A, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) mất tích từ đêm 25/3/2011 vừa khai sự thật chồng đã chết. Việc tìm kiếm đang triển khai được 15 ngày thì sáng ngày 11/4/2011, Cao Thị Liễu (SN 1979) đến cơ quan chức năng tự thú. 

Ông Lê Văn Long - Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Mai cho biết: “Vợ chồng anh Nguyễn Thế Hùng đã có với nhau 2 con trai (con đầu 12 tuổi, con thứ 8 tuổi). Trong quá trình sống với nhau hai người không có mâu thuẫn gì lớn. Tuy nhiên không hiểu sao ngày 26/3/2011, Cao Thị Liễu báo với chính quyền là anh Hùng mất tích. Chúng tôi đã nhiều lần kiểm tra và đúng trong thời gian đó không thấy anh Hùng xuất hiện ở địa phương. Ngay sau đó, chính quyền và người nhà cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức đi tìm và thông báo cho các xã lân cận về việc anh Hùng mất tích.

Và đến sáng 11/4/2011, khi mọi người vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tung tích anh Hùng, thì Cao Thị Liễu đến cùng người thân của anh Hùng báo cáo chính quyền việc chính tay mình dùng xăng đốt và đưa đi chôn để phi tang xác chồng.

Tại cơ quan địa phương, Cao Thị Liễu đã khai, trước đó vào đêm 25/3/2011, anh Hùng đi uống rượu nhà bạn trong xóm về. Do quá say, anh Hùng đi ra giếng của nhà mình múc nước uống không may bị ngã đập đầu vào thành giếng đột tử.

Phát hiện chồng chết (lúc này các con đã đi ngủ), Cao Thị Liễu đã đi mua 4 chai xăng và tưới lên thi thể chồng để đốt. Sau khi đốt xong, Liễu tự tay đưa xác chồng vùi xuống một hố sâu ở chân một con đập cách nhà khoảng 50m vùi xuống một hố sâu. Sau đó, Liễu bình thản đi báo cáo với công an và hợp tác trong việc tìm kiếm chồng “mất tích”.

Đến sáng ngày 11/4/2011, Cao Thị Liễu đã tự thú, CA huyện Nghĩa Đàn đã kết thúc việc tìm kiếm anh Hùng sau hơn 15 ngày được cho là mất tích. Hiện Liễu bị bắt tạm giam để điều tra. Theo đó, Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức khai quật và khám nghiệm tử thi anh Hừng nơi Cao Thị Liễu đã chôn xác chồng.

Vụ việc đang được công an Nghĩa Đàn hoàn tất hồ sơ chuyển VKS phê duyệt quyết định khởi tố vụ án.

Cũng khoảng thời gian xảy ra vụ đốt xác chồng này, trên địa bàn huyện Quế Phòng, ngày 8/4, tại khu vực rẫy thuộc bản Mường Piệt, Thông Thụ, người dân đi rẫy phát hiện xác người phụ nữ được xác định là Quang Thị Hương (SN 1964) trú ở bản Mường Piệt với 10 vết cắt trên cổ dài khoảng 10 cm.

Nguyễn Duy - Bá Liễu