Thanh Hóa:

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ nổ tàu

(Dân trí) - Chiều 1/3, ông Bùi Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia cho biết, rạng sáng nay, lực lượng cứu hộ tiếp tục phát hiện vài mảnh thi thể cùng quần áo, mũ.. được xác định là của nạn nhân Phạm Văn Nhớ.

Cũng theo ông Liêm, do thời tiết không đảm bảo nên công tác cứu hộ đã tạm dừng từ chiều nay 1/3: “Hiện trên biển đang có đợt gió mùa mới nên Ban chỉ huy phòng chống lụt bão xã yêu cầu đội tàu cứu hộ khẩn trương vào đất liền ngừng tìm kiếm để tránh nguy hiểm”. Chiều cùng ngày, nạn nhân đã được đưa vào bờ để làm thủ tục mai táng.

Lực lượng cứu hộ và gia đình đưa nạn nhân vào bờ.
Lực lượng cứu hộ và gia đình đưa nạn nhân vào bờ.

Những ngày qua, chính quyền địa phương, nhiều tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm đã về động viên thăm hỏi và hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ nổ tàu cá. Trước mắt, tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ 15 triệu đồng cho mỗi gia đình có người chết, 5 triệu đồng cho những người bị thương.

Trước đó, chập tối ngày 26/2, trên vùng biển Lạch Cờn (Nghệ An) xảy ra một vụ nổ tàu cá khiến nhiều ngư dân xã Hải Châu (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị hất văng xuống biển, mất tích. 5 trong số 9 thuyền viên may mắn được đưa về đất liền cấp cứu trong đêm hiện đã qua cơn nguy kịch.

Nỗi đau đơn của gia đình các nạn nhân.

Nỗi đau đơn của gia đình các nạn nhân.
Nỗi đau đơn của gia đình các nạn nhân.

Hầu hết 9 nạn nhân trong vụ nổ tàu đều là anh em họ hàng. Tuy nhiên, nỗi đau đớn nhất đã ập xuống gia đình ông Phạm Văn Hồ. Sau vụ nổ, cả ông Hồ và hai con trai cùng đứa cháu họ đã bị hất văng xuống biển mất tích.

Đến nay cả 4 nạn nhân mất tích đều được xác định đã tử vong. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của cả 4 nạn nhân trên. Có những nạn nhân chỉ tìm thấy được một phần thi thể. Người thân cho hay, hiện vợ anh Hoài mới sinh con trai hơn 15 ngày tuổi, còn anh Nhớ cũng mới bỏ trầu, đang đợi đến ngày cưới.

Nguyễn Thùy - Duy Tuyên