Tiếp tục trao quà cho các gia đình khó khăn tại Hà Tĩnh

(Dân trí) - Thấu hiểu những trường hợp nghèo khó, éo le mà báo điện tử Dân trí đã phản ánh trong thời gian qua, bạn đọc của báo tiếp tục có những món quà động viên, chia sẻ phần nào giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt.

Món quà 4 triệu đồng đầu tiên của bạn đọc được PV Dân trí tại Hà Tĩnh chuyển tận tay đó là trường hợp em Nguyễn Thị Linh, ở xóm Tân Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà.

Hoàn cảnh của Linh rất đáng thương, bố mẹ tử nạn trong một vụ tại nạn kinh hoàng cách đây mấy năm. Mồ côi bố mẹ, 4 chị em Linh sống cùng với ông bà nội đã ở độ tuổi gần đất xa trời.
 
Dù khó khăn, vất vả nhưng chị em Linh vẫn quyết tâm theo đuổi học hành. Người chị đầu của Linh đã vào nam học nghề; còn hai đứa em, một đã học lớp 8, một được chú ruột mang vào nam nuôi dưỡng. Còn Linh, giờ em đã là học sinh cấp 3, học lực khá, có hoài bão vào đại học.
 
Tiếp tục trao quà cho các gia đình khó khăn tại Hà Tĩnh - 1
 
Ông Nguyễn Viết Nguyên nhận quà cho cháu nội Nguyễn Thị Linh trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền xã Bắc Sơn
 
Cảm động trước tấm lòng của bạn đọc, ông nội của Linh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và hứa sẽ cất giữ cẩn thận số tiền nói trên để giúp chị em Linh làm chi phí học tập, trang trải một phần cuộc sống hằng ngày.
 
Trước đó, PV Dân trí đã về tận xóm Ngụ Quế, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên để trao số tiền 500.000 đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Thái, một hoàn cảnh nghèo khó trong bài viết “Đàn ông ở nhà, đàn bà đi Thái”.
 
Văn Dũng