1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiếp cận người yêu cũ đối tượng dùng súng khống chế con tin

(Dân trí) - Trưa nay (17/1), PV tìm đến nhà bạn gái kẻ bắt cóc con tin kinh hoàng trong con hẻm sâu khu tái định cư phường An Tây, TP Huế. Sự lo lắng vẫn còn đọng lại trên gương mặt em L.T.G.H (SN 1989), bạn gái cũ của Minh cùng cha mẹ và em gái.

Tiếp cận người yêu cũ đối tượng dùng súng khống chế con tin - 1

Ông L.T.M - cha của H. đang trao đổi với báo chí. (Ảnh: Đại Dương)

 

Đang nằm trong chăn, mái tóc rối bời, H. vùng dậy tiếp chúng tôi với vẻ mặt rất buồn. “Em lo cả ngày hôm qua không biết anh Minh có việc gì. Được các chú trong phường thông tin là anh chỉ bị xây xát nhẹ, em rất yên tâm. Không biết khi nào mới gặp được anh”, H. nói. 

 

Sự việc tưởng như chỉ có chuyện tình cảm giữa 2 người nhưng theo tường thuật của nhiều người thì rất đáng sợ. 
 


Tiếp cận người yêu cũ đối tượng dùng súng khống chế con tin - 2
Nhà của L.T.G.H là đích ngắm của Minh trước đó. (Ảnh: Đại Dương)

 

Đúng 15h30’ ngày 16/1, Minh đã gọi điện thoại về công ty em gái của H. làm việc rằng Minh sẽ đến khách sạn của H. trong giờ chiều để “giải quyết” việc riêng. Linh cảm chuyện chẳng lành, Giang bèn gọi điện chị để tránh. Đúng nửa tiếng sau, Minh đã có mặt tại một KS trên đường Trần Quang Khải, TP Huế thì nhân viên báo H. đã đi vắng. Trong lúc ấy, trong người Minh đã có “thủ sẵn” súng và lựu đạn.

 

Ngay sau đó, Minh tìm đến nhà ba mẹ H. Tuy nhiên Minh không vào nhà mà đứng nấp trong một lùm cây, tay cầm súng chĩa ra ngoài chờ H. đi về sẽ manh động. May mắn sao, có một người dân đang đến nhà ông L.T.M và T.T.L.C (là ba mẹ H.) bỗng phát hiện ra Minh với họng súng đen ngòm đang chờ sẵn trong lùm cây, nên chạy hối hả đến báo tin cho cả nhà biết. Ông M ngay lập tức đã điện thoại cho công an phường đến giúp đỡ khẩn cấp.
 
Tiếp cận người yêu cũ đối tượng dùng súng khống chế con tin - 3

Do bị phát hiện, Minh đã chạy đến khu Vỹ Dạ, tại đường mới Cao Xuân Dục với hàng chục nhà  nghỉ cao 3-4 tầng, trước khi xảy ra vụ bắt cóc và khống chế con tin. (Ảnh: Đại Dương)

 

Minh đề  nghị được nói chuyện với ông M. Giữ bình tĩnh, ông M ra ngoài ngõ tiếp chuyện, trong lòng không khỏi lo sợ. “Đụng nhỡ nó bắt vợ chồng mình làm con tin thì sao?”, ông M thầm nghĩ. Nỗi sợ càng tăng lên gấp bội khi ông thấy cả người Minh đầy đạn, trong túi bọc cộm lên một vật tròn. Ông M lựa lời nói vài câu rồi cáo từ về nhà. Trong lúc này, Minh quay lại vị trí cũ, ẩn nấp chờ người yêu đi làm về.

 

Ông bà  M, C lui vào sau nhà ẩn náu. Cùng lúc, các chiến sĩ công an phường trong thường phục đến tiếp cận ở nhiều hướng với Minh nhằm đề phòng tình huống xấu nhất là Minh sẽ quăng lựu đạn vào nhà người tình cũ. 

 

Đến 18h tối, đoàn xe của Thành đội nhận được cấp báo tức tốc đến đoạn Minh ẩn nấp. Bị dồn vào thế bí, Minh lùi lại lên đạn và bắn thị uy mấy phát, xong bỏ chạy ra đường bộ gần đó, khống chế một xe ôm và chạy về phường Vỹ Dạ, trú ẩn vào nhà nghỉ và xảy ra vụ “bắt cóc” kéo dài hơn 11 giờ đồng hồ.

 

Tối qua, H. không dám về vì sợ Minh sẽ quay lại. Em gái thì phải tá túc tại nhà một người bạn. Riêng bố mẹ H. được một phen hú vía. Đêm qua cũng là đêm đầy căng thẳng tại UBND phường An Tây. 
 
 

Theo lời kể của H, Minh tên thật là Nguyễn Văn Minh (Sn 1988) đã đi nghĩa vụ mấy năm nay. Hiện chỉ còn 10 ngày nữa là xuất ngũ. Minh là chiến sỹ thuộc biên chế sư đoàn 968 đóng tại Quảng Trị, là con thứ ba trong một gia đình có 4 con. 

 

H. cho biết tình cảm 2 người phát triển gần một năm nay qua thư từ, điện thoại và email. Thời gian gặp nhau không dài nhưng Minh rất quan tâm đến cô. Tuy vậy do không cảm thấy hợp nhau nên H. đã chủ động ít gặp Minh để chấm dứt mối quan hệ.

 

Qua trao đổi với ông L.T.M, bố H. thì 2 nhà đã qua lại với nhau. Nhà Minh (nhà trai) đã có đặt lễ cách đây mấy tháng. Tuy nhiên, vì xích mích cá nhân giữa 2 gia đình cộng với việc làm của Minh và H. chưa ổn định nên chuyện cưới xin bị hoãn, nhà gái đã trả lễ lại cho nhà trai.

 

 

 

Bài, ảnh: Đại Dương