Thủy điện Đắk Lắk nổ mìn, hàng chục nhà dân Đắk Nông nứt toác

(Dân trí) - Những căn nhà xây dựng kiên cố với giá trị từ vài trăm đến cả tỷ đồng bỗng dưng xuất hiện các vết nứt sau khi công trình thủy điện tiến hành nổ mìn phá đá, ngăn dòng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng phản ánh, người dân vẫn không nhận được câu trả lời của các đơn vị liên quan.

Theo phản ánh của hàng chục hộ dân thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú (huyện Krông Nô), từ đầu năm 2018 đến nay, công trình thủy điện Chư Pông Krông tiến hành xây lắp để đặt tua pin trên sông Krông Nô (ranh giới địa lý giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông). Trong quá trình nổ mìn phá đá, hàng chục căn nhà thuộc địa phận tỉnh Đắk Nông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Công trình thủy điện Chư Pông Krông nằm trên địa phận tỉnh Đắk Lắk
Công trình thủy điện Chư Pông Krông nằm trên địa phận tỉnh Đắk Lắk

Người dân đã phản ánh đến đơn vị thi công, chủ đầu tư nhưng không hiệu quả, hàng ngày họ vẫn sống trong nơp nóp lo sợ vì cảnh nổ mìn phá đá này.

Tuy nhiên hoạt động xây dựng lại làm ảnh hưởng tới hàng chục căn nhà ở Đắk Nông
Tuy nhiên hoạt động xây dựng lại làm ảnh hưởng tới hàng chục căn nhà ở Đắk Nông

Nhà bà Lê Thị Thuận cách bờ sông nơi đang thi công công trình thủy điện chưa đầy 200m. Theo bà Thuận, ngoài vết nứt xung quanh căn nhà được xây dựng từ năm 2016, một nửa căn bếp nhà bà đã bị sụt lún, tạo thành một rãnh sâu giữa nhà, khiến bà phải dùng cát đá, xi măng “vá lại”.

Căn nhà mới xây năm 2016 của bà Thuận bị nứt toác
Căn nhà mới xây năm 2016 của bà Thuận bị nứt toác

“Mỗi lần mìn nổ nhà tôi lại rung lên, mấy tấm hình trên tường bị rơi vỡ tan, gạch ngói trên mái nhà cũng rơi gần hết. Thời gian gần đây còn xuất hiện hàng trăm vết nứt dọc ngang trên tường, có những vết nứt dài đến vài mét kéo từ trên tường xuống tận nền nhà. Tường bếp bị “xé toang”, còn riêng mái bếp, chỉ cần một lần nổ lớn nữa là sẽ sập”, bà Thuận giọng gay gắt.

Gần đó, nhà chị Cao Thị Thuận cũng xuất hiện vết nứt toác trên tường nhà và bếp. Gia đình chị này lo lắng, căn nhà được xây dựng đầu năm 2017 có giá trị lên đến gần 1 tỷ đồng sẽ bị đổ sập nếu tình trạng nổ mìn này tiếp tục diễn ra.

Mỗi khi công trình thủy điện nổ mìn, cả nhà rung lắc tưởng như sắp sập
Mỗi khi công trình thủy điện nổ mìn, cả nhà rung lắc tưởng như sắp sập

Chị Thuận bức xúc: “Khoảng 11h30 phút trưa ngày 8/3, gia đình tôi đang chuẩn bị ăn cơm thì người ta nổ mìn. Toàn bộ chén bát trên bàn ăn đều rơi vỡ tan tành, đứa con 7 tháng tuổi của tôi giật mình, khóc thét. Tiếng nổ bất ngờ quá, cả nhà chỉ vội ôm cháu chạy ra đường vì sợ nhà sập. Mỗi khi công trình thủy điện nổ mìn, cả nhà rung lắc tưởng như sắp sập”.

Chị này cũng cho biết, ngoài hàng chục vết nứt ở căn nhà gia đình chị đang ở, căn nhà của hàng xóm cũng bị sụt lún, bờ tường và sân tách đôi ra, tạo thành một rãnh rộng chừng 2cm.

“Thời gian đầu khi mới nổ mìn bên thi công người ta có còi báo động. Thế nhưng báo động vào giữa trưa với chiều tối thì chúng tôi biết chạy đi đâu, người già yếu, trẻ em thì chỉ biết ngồi trong nhà để “chịu trận”. Mấy tuần nay, không biết còi báo động là gì, đến khi nghe tiếng nổ ầm ầm thì mới biết người ta nổ mìn”, anh Lê Văn Hải, người dân thôn Phú Thuận thông tin thêm.

Hàng trăm vết nứt xuất hiện dọc ngang nhà dân
Hàng trăm vết nứt xuất hiện dọc ngang nhà dân

Cũng trong tình trạng tương tự, ông Lê Văn Tỵ than thở: "Gia đình tôi đã sống ở đây cả mấy chục năm, nhưng từ khi nổ mìn phá đá, làm đảo lộn cuộc sống của gia đình và khoảng 70 hộ dân lân cận. Mỗi lần công ty cho nổ mìn, gây chấn động lớn khiến người già, trẻ em giật mình thon thót, vật nuôi thì chạy toán loạn, đồ đạc trong nhà thì rơi vỡ hết. Đấy, ngay cả tấm ảnh thờ của bố tôi để chắc chắn thế cũng bị đổ, vỡ kính".

Là cựu lính công binh, ông Tỵ nhận định: “Người ta bảo mỗi lần nổ chỉ nổ có 240kg thuốc, nhưng theo tôi phải vài tạ. Anh phụ trách kỹ thuật bên công ty đó nói, mỗi lần nổ sẽ tương đương với động đất 7 độ richter, vậy mà một tuần họ cho nổ 4-5 lần như thế thì thử hỏi có người nào, nhà nào chịu nổi không ?”

Quá bức xúc về tình trạng trên, người dân đã làm đơn kiến nghị lên chính quyền các cấp đồng thời tập trung đến gần công trình để phản đối.

Tranh ảnh treo trên tường bị rơi vỡ trong quá trình nổ mìn
Tranh ảnh treo trên tường bị rơi vỡ trong quá trình nổ mìn

Ông Vũ Hoàng Phú, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú cho biết, ngoài 2 lá đơn với hơn 30 chữ ký gửi lên xã, lãnh đạo xã còn nhận được hàng chục cuộc điện thoại phản ánh của người dân về tình trạng trên. “Chúng tôi đã xuống từng nhà, xem xét, ghi nhận cụ thể để kiến nghị lên cấp trên. Vì xã không có thẩm quyền, nên chúng tôi cũng rất mong cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông sớm có biện pháp giải quyết những kiến nghị của người dân”.

Tình trạng sụt lún, nứt nhà khiến hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng
Tình trạng sụt lún, nứt nhà khiến hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng

Theo Sở Công Thương Đắk Nông, sau khi nhận phản ánh của người dân, chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông, đơn vị này đã đi kiểm tra thực tế. Đơn vị này cho biết, hiện các công trình nhà ở của các hộ dân xuất hiện các vết nứt, tuy nhiên chưa xác định được nguyên nhân.

Ngày 22/5, UBND tỉnh Đắk Nông có ý kiến với UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị chỉ đạo Sở Công thương Đắk Lắk, các đơn vị liên quan kiểm tra, khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân khu vực nổ mìn. Đồng thời UBND tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị xác định mức độ thiệt hại và có phương án hỗ trợ, bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng (nếu có) do quá trình thi công thủy điện.

Dương Phong