TPHCM:

Thượng úy cảnh sát hy sinh trong đám cháy: Con gái sắp chào đời không kịp nhìn mặt cha

(Dân trí) - Theo người nhà Thượng úy Phạm Phi Long, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là vợ anh sẽ hạ sinh con gái thứ 2. Nhưng người cha trẻ ấy chưa kịp đón con gái chào đời thì đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Trưa 8/9, rất đông đồng chí, đồng đội của Thượng úy Phạm Phi Long (SN 1986, tiểu đội phó – Đội chữa cháy chuyên nghiệp số 2 thuộc Phòng cảnh sát PCCC quận Bình Tân) cùng tề tựu về căn nhà ở Hương lộ 80 (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM) để chia sẻ sự đau thương, mất mát to lớn với gia đình Thượng úy cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Theo Cảnh sát PCCC TPHCM, Thượng uý Long là chiến sĩ Cảnh sát PCCC đã dũng cảm hy sinh vào tối 7/9 khi đang làm nhiệm vụ chữa cháy căn nhà số 9 đường số 10A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TPHCM).

Thượng úy cảnh sát hy sinh trong đám cháy: Con gái sắp chào đời không kịp nhìn mặt cha - 1

Hiện trường vụ cháy nhà khiến 1 chiến sĩ hy sinh, 2 chiến sĩ bị thương.

Hiện trường vụ cháy nhà khiến 1 chiến sĩ hy sinh, 2 chiến sĩ bị thương.

Ngồi thất thần bên quan tài của chồng, chị Nguyễn Thị Hồng Phượng (SN 1988, vợ Thượng úy Long) không cầm được nước mắt. Chị Phượng kể: “Em và anh Long cưới nhau năm 2014, một năm sau thì chúng em có bé trai, công việc của anh Long là người lính chữa cháy nên thời gian ở đơn vị nhiều hơn ở nhà. Do đặc thù công việc của người lính chữa cháy là vậy nên em cũng hiểu phần nào và chia sẻ, thông cảm để anh hoàn thành nhiệm vụ”.

Đoàn lãnh đạo TP, UBND huyện Bình Chánh, quận Bình Tân.... đến viếng chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ
Đoàn lãnh đạo TP, UBND huyện Bình Chánh, quận Bình Tân.... đến viếng chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ

Khuôn mặt đầy đau xót, bà Bùi Thị Mến (SN 1952, mẹ vợ của Thượng úy Long) kể: “Theo kế hoạch thì sáng 7/9, cả gia đình người con rể và một số anh em trong nhà sẽ đi du lịch ở Vũng Tàu. Nhưng đến phút cuối, Long thông báo có lịch trực đột xuất nên không đi được, chỉ có vợ con đi và mọi người đi chơi. Đến rạng sáng nay, gia đình nhận được tin Long hy sinh khi chữa cháy khiến tất cả mọi người không dám tin vào sự thật".

“Chỉ còn hơn tháng nữa là đứa con gái thứ 2 của Long chào đời. Giờ nó ra đi đột ngột quá, đứa cháu ngoại sắp chào đời không kịp nhìn mặt cha”, bà Mến sụt sùi.

Trong dòng người đến thắp nén nhang cho người chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ, ai cũng bật khóc khi thấy cảnh bé trai 2 tuổi vô tư cầm bình sữa, ngay bên cạnh là quan tài của cha. Bé còn quá nhỏ để hiểu những gì xảy ra xung quanh.

Ông Huỳnh Cách Mạng – Phó chủ tịch UBND TPHCM động viên, chia sẻ nỗi đau với người thân chiến sĩ hy sinh
Ông Huỳnh Cách Mạng – Phó chủ tịch UBND TPHCM động viên, chia sẻ nỗi đau với người thân chiến sĩ hy sinh

Ngồi tiếp những người đồng đội đến viếng con mình, bà Nguyễn Thị Mua và ông Phạm Văn Én (bố mẹ Thượng uý Long) cố kìm nén nỗi đau nhưng cứ nhìn thấy bạn bè, đồng đội của con trai, ông bà lại rơi nước mắt.

Trước sự hy sinh của Thượng uý Long, đại diện UBND TPHCM, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và Cảnh sát PCCC TPHCM cử đoàn công tác đến thăm viếng, hỗ trợ số tiền hơn 200 triệu đồng cho gia đình nhằm an ủi, động viên gia đình vượt qua đau thương mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Như Dân trí đã đưa tin, lúc 23h tối 7/9, tại căn nhà ở địa chỉ số 9, đường số 10A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TPHCM) xảy ra vụ cháy lớn.

Chị Nguyễn Thị Hồng Phượng (áo xanh, vợ Thượng úy Long) và đứa con 2 tuổi
Chị Nguyễn Thị Hồng Phượng (áo xanh, vợ Thượng úy Long) và đứa con 2 tuổi

Trong quá trình chữa cháy tại đây, tầng 1 của căn nhà đổ sập khiến Thượng úy Phạm Phi Long tử vong; Hạ sĩ Phạm Tấn Quốc (24 tuổi) và Hạ sĩ Bùi Văn Dũng (20 tuổi) bị thương nặng.

Lãnh đạo TPHCM và Cảnh sát PCCC TPHCM thăm tặng quà cho người thân 2 chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ
Lãnh đạo TPHCM và Cảnh sát PCCC TPHCM thăm tặng quà cho người thân 2 chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ

Trưa nay 8/9, đoàn lãnh đạo TPHCM và Cảnh sát PCCC TP cũng đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy để thăm hỏi, động viên 2 chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ khống chế vụ cháy tối qua.

Ông Huỳnh Cách Mạng – Phó Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao tinh thần dũng cảm, sự hy sinh của các chiến sĩ PCCC trong vụ cháy vừa qua; đồng thời ghi nhận công lao và sự cố gắng của các chiến sĩ PCCC trong việc bảo vệ bình yên cho người dân, mong muốn các chiến sĩ bình tâm chữa trị.

“Lực lượng PCCC thành phố dưới sự lãnh đạo của Thành ủy đã quyết liệt, đề cao cảnh giác, sẵn sàng hy sinh. Vừa rồi các đồng chí đã dũng cảm vì nhân dân quên mình và có một chiến sĩ đã hy sinh. Lãnh đạo thành phố ghi nhận và cám ơn, mong rằng cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đó và mong rằng nhân dân TPHCM đề cao cảnh giác, làm sao công tác PCCC tự bảo vệ mình, tiếp tục đề cao, nâng cao hơn nữa để không thiệt hại về người và của trong quá trình phát triển của TP sau này”, ông Mạng nói.


Đến trưa nay 8/9, Công an TPHCM vẫn đang phong toả hiện trường để tìm nguyên nhân vụ việc.

Đến trưa nay 8/9, Công an TPHCM vẫn đang phong toả hiện trường để tìm nguyên nhân vụ việc.

Ngay 8/9, thông tin từ bác sĩ Lê Phước Đại, Trưởng tua trực Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Lúc 3h sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân là chiến sĩ phòng cháy chữa cháy được chuyển đến từ vụ cháy xảy ra tại khu dân cư Vĩnh Lộc, Bình Tân.

Hai chiến sĩ bị thương khi chữa cháy đang được điều trị cấp cứu
Hai chiến sĩ bị thương khi chữa cháy đang được điều trị cấp cứu

Bệnh nhân được xác định là Hạ sĩ Bùi Văn Dũng (20 tuổi) và Hạ sĩ Phan Tấn Quốc (24 tuổi). Qua thăm khám, kiểm tra hình ảnh, bác sĩ xác định, bệnh nhân Bùi Văn Dũng bị một vết thương phần mềm cẳng chân bên phải, xây xát nhiều nơi.

Bệnh nhân được bác sĩ chỉnh hình cấp cứu, mổ cắt lọc vị trí bị dập nát. Hiện Hạ sĩ Dũng đang nằm trong phòng hồi sức.

Hạ sĩ Phan Tấn Quốc bị thương rất nặng, chấn thương cột sống cổ, chấn thương thắt lưng, trong đó cột sống cổ bị gãy nhiều vị trí rất phức tạp.

Bệnh nhân đang được điều trị tại khoa Ngoại thần kinh, bác sĩ đang theo dõi sát để có hướng xử lý phù hợp trong trường hợp bệnh nhân bị tổn thương tủy.

Vân Sơn

Đình Thảo