Thực hư phương thuốc cai nghiện “thần diệu” vùng sơn cước

(Dân trí) - Tin đồn về người đàn bà với phương thuốc bí truyền có thể giúp con nghiện cai thành công chỉ với một thang thuốc đã khiến không ít gia đình có người nghiện bỏ công sức, tiền của tìm mua. Nhiều người trong số họ mất tiền mà nghiện vẫn hoàn nghiện.

Cai nghiện nhờ một thang thuốc?

 

Lần theo tin đồn, chúng tôi tìm về bản Ná Phày, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong (Nghệ An). Người đàn bà trong tin đồn là chị Lô Thị Hiền, 36 tuổi. Chị Hiền cho biết nhà chỉ có chị và 3 người con. Chồng chị từ hồi cai nghiện thành công đã vào Đắk Lắk làm thuê.

 

Nói về phương thuốc cai nghiện “thần diệu” của mình, chị Hiền liệt kê một loạt những con nghiện đã nhờ chị mà thoát khỏi “cơn mê thuốc phiện”. Như bà Lô Thị Moong (80 tuổi) cùng bản, nghiện thuốc phiện suốt 40 năm và đã cai thành công 3 năm trước; ông Vi Văn Thi (70 tuổi) nghiện 17 năm cũng mới cai khỏi;… Ngoài ra có hàng trăm người từ Nam chí Bắc đã tìm đến chị và cai nghiện thành công.

 

Chị khoe: “Phương thuốc ni là chồng ta đi Mẹo (bên Lào - PV) lấy về rồi bày cho ta. Chỉ mình ta mới biết cách pha chế loại thuốc này thôi”. Rồi chị mang một bịch thuốc đựng trong túi nilon ra cho chúng tôi xem, giảng giải: “Thuốc này phải lấy trên lèn Phả Huổng đấy. Một thang thuốc phải có đủ rễ, thân, lá của ba loại cây, nhưng cây gì thì ta không nói được đâu”.

 

Thực hư phương thuốc cai nghiện “thần diệu” vùng sơn cước - 1

Chị Hiền đang trưng bày phương thuốc của mình cho PV xem
 

Chị cho biết 3 loại cây đó sau khi lấy trên rừng về sẽ được chặt thành từng miếng nhỏ, phơi khô và trộn với nhau theo một tỷ lệ nhất định. Mỗi thang thuốc sẽ sắc với 7 cốc nước lạnh, đun cho đến khi cạn còn 2/3 cốc.

 

Theo chị Hiền, cơ chế cắt cơn của phương thuốc này là làm cho người nghiện say ngủ, do đó quên đi cảm giác thèm thuốc. Khi tỉnh dậy người nghiện sẽ giống như đang bị mộng du, có thể không làm chủ được hành động của mình và cần uống rất nhiều nước, vì vậy nên có người nhà túc trực bên cạnh.

 

Chị quảng cáo thuốc của chị chỉ cần một thang duy nhất, chỉ sắc uống một lần, nhưng để cắt cơn hoàn toàn có thể sắc lại lần hai. Hỏi giá một thang thuốc, chị ngần ngừ một lúc rồi bảo: 400-500 ngàn đồng. “500 nghìn là có cả thuốc bổ cho người nghiện phục hồi thể lực sau khi cai”, chị giải thích.

 

 Để chứng minh hiệu quả của phương thuốc cai nghiện, chị dẫn chúng tôi sang nhà anh Lô Văn Bốn, nghiện “cơm đen” suốt 11 năm, nhờ phương thuốc của chị mà đã cai được 3 năm nay. Anh Bốn gật đầu xác nhận.
 
Thực hư phương thuốc cai nghiện “thần diệu” vùng sơn cước - 2

Chị Hiền cho biết phương thuốc cai nghiện này phải có đủ rễ, thân, lá của 3 loại cây, là cây gì thì chị không tiết lộ.

 

Phương thuốc đã từng bị đình chỉ lưu hành

 

Để tìm hiểu thêm về phương thuốc cai nghiện này, chúng tôi tìm đến trạm y tế Mường Nọc. Chị Võ Thị Phương - Trạm Trưởng Trạm Y tế xã - tỏ vẻ ngạc nhiên khi chúng tôi nhắc đến phương thuốc cai nghiện của chị Hiền và cho chúng tôi xem danh sách của những người nghiện, người nhiễm HIV đang ngày một tăng thêm ở đây.

 

“Cho đến nay công tác cai nghiện tại địa phương vẫn gặp rất nhiều khó khăn và hiệu quả rất thấp. Nếu có phương thuốc đó thật thì quả là một tin mừng cho công tác cai nghiện. Nhưng chúng tôi chưa thấy Trung tâm Y tế huyện thông báo về việc này.

 

Anh Bốn đúng là đã từng nghiện ma tuý và đã cai khỏi thật nhưng đó là cả một quá trình cố gắng của công tác cai nghiện cộng đồng và nỗ lực của bản thân anh Bốn chứ không phải là do phương thuốc của chị Hiền. Còn bà Moong thì nuốt ma tuý đã mấy chục năm rồi nhưng đã cai được đâu”, chị Phương nói.

 

Chị Phương cho biết thêm: “Từ khi có tin đồn về phương thuốc cai nghiện này, tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại ngoài Hà Nội nhờ mua hộ thuốc nhưng không dám nhận lời bởi hiện chưa có cơ sở khoa học nào công nhận phương thuốc này”. Cũng theo chị Phương, cơ chế gây say của phương thuốc này là do sử dụng cà độc dược. Mặt khác, chị Hiền cũng không được cấp phép hành nghề đông y.
 
Thực hư phương thuốc cai nghiện “thần diệu” vùng sơn cước - 3

 

Còn theo ông Quang Văn Toản - Chủ tịch UBND xã Mường Nọc - năm 2005, Trung tâm Y tế huyện Quế Phong có công văn chỉ đạo đình chỉ lưu hành phương thuốc này, nhưng chị Hiền vẫn lén lút bán cho những người có nhu cầu.

 

Hiện phương thuốc của chị Hiền chưa được kiểm nghiệm một cách chính thức. Việc phương thuốc này có chứa độc tố hay không, có hiệu quả thật không, rất cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng.

 

Nguyễn Duy - Quang Anh