Thôn quê đổi đời nhờ... đi Tây

(Dân trí) - Gần 20 năm nay, người dân trong vùng thường gọi thôn Sử Nhân 3 (Thiệu Duy, Thiệu Hóa) là “Thôn đi Tây”. Bởi trong thôn có hơn 1000 khẩu thì có tới gần 500 khẩu đi làm ăn xa. Nhờ vậy, cuộc sống của người dân trong thôn ngày càng khấm khá.

Thôn Sử Nhân 3, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa trước đây là thôn chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp, do vậy thu nhập chính của người dân trong thôn chủ yếu nhìn vào mấy sào ruộng, mọi sinh hoạt hàng ngày đều nhìn vào hạt thóc, năm nào được mùa cũng chỉ đủ thóc để ăn, năm mất mùa thì cuộc sống của bà con trong thôn lại gặp không ít những khó khăn túng thiếu.

Thôn quê đổi đời nhờ... đi Tây   - 1
Bà Lê Thị Thiện bên các cháu của mình trong căn nhà khang trang.

Từ năm những 1990, người dân trong thôn Sử Nhân 3 bắt đầu biết đến con đường đi làm ăn xa. Ban đầu chỉ một số người tranh thủ lúc nông nhàn đến các tỉnh thành lớn như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà nẵng.....làm những công việc mang tính thời vụ như: Giúp việc, trông nhà, đi ve chai… Việc đi làm ăn xa của người dân trong thôn bước đầu đã giải quyết được những khó khăn trước mắt, do đó nhiều người dân trong thôn cũng bắt đầu đi làm xa ngày càng nhiều.

Từ chỗ người dân trong thôn đi làm lúc giáp hạt giải quyết cái khó khăn trước mắt, nay người dân trong thôn đã đi làm cả năm mới về một lần, người làm ở nước ngoài ít cũng đến 3 năm mới về, mọi công việc ruộng đồng từ cầy, bừa, cấy hái đến thu hoạch đều thuê người làm.

Người dân thôn Sử Nhân 3, không chỉ đi lao động ở trong nước mà cuối năm 2004, đầu năm 2005, lao động trong thôn bắt đầu tiếp cận với thị trường lao động ngoài nước như: Liên Bang Nga; Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan... Hiện trong thôn có nhiều hộ gia đình đi lao động ở nước ngoài từ 3 đến 4 người, thậm chí nhiều hộ còn đóng cửa đi làm cả nhà.

Như gia đình bà Lê Thị Thiện có 4 người con trai thì có tới 3 người cùng cô con dâu đều đang làm bên Liên Bang Nga. Bà Thiện tâm sự: “ Cũng vì gia đình khó khăn thôi chú, cháu Cảnh con thứ của gia đình sang Liên Xô được 6 năm nay, sang bên đấy ổn định công việc cháu nó đưa luôn cả anh và em nó sang luôn, mới đây nó đưa luôn chị dâu sang bên đấy làm rồi, giờ trong nhà chỉ còn tôi cùng hai cháu nội ở nhà”.

Hiện nay trong thôn có hơn 1000 khẩu thì có hơn 400 người đi làm ăn trong nước, hơn 70 người đang lao động ở nước ngoài. Trong đó 2/3 số người đi làm ăn xa là nam giới, phần lớn người dân trong thôn làm ở các khu công nghiệp, giúp việc, xây dựng... Trung bình thu nhập của lao động trong nước khoảng 3 triệu/người/tháng, lao động ngoài nước khoảng 10 triệu/ người/ tháng.

Thôn quê đổi đời nhờ... đi Tây   - 2
Những ngôi nhà khang trang như thế này không còn hiếm nơi vùng thôn quê Sử Nhân 3.

Nhờ đi làm ăn xa mà cuộc sống của người dân trong thôn Sử Nhân 3, đã có nhiều thay đổi, những ngôi nhà tầng khang trang đang đua nhau mọc lên thay thế những ngôi nhà cấp bốn, những con đường bê tông hóa uốn lượn chạy khắp cả thôn. Nhiều gia đình đi làm về đã mua được đất, xây được nhà, thoát được cảnh đói nghèo như: hộ anh Lê Văn Hiếu, sau 3 năm đi làm bên Nga về anh xây ngôi nhà hai tầng khang trang với đầy đủ tiện nghi phục vụ cho sinh hoạt gia đình hay hộ chị Nguyễn Thị Dụ trước đây là một hộ nghèo nay kinh tế gia đình chị tương đối ổn định đã thoát được nghèo.

Đến thôn Sử Nhân 3 những ngày giáp Tết Nhâm Thìn, nhìn những ngôi nhà khang trang, đường xá sạch sẽ, người dân vui tươi đón Tết mà chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Năm mới đến cầu chúc bà con nơi đây tiếp tục gặt hái được nhiều thành công.

Hoàng Văn - Duy Tuyên