Hà Tĩnh:

Thời tiết khắc nghiệt, nhiều tuyến đường hoá “bẫy chết người”

(Dân trí) - Những màn sương dày đặc phủ kín bầu trời kèm những đợt mưa phùn kéo dài đang khiến hàng loạt phương tiện lưu thông trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn, bất trắc.

Suốt mấy ngày nay, do thời tiết hết sức khắc nghiệt, sương mù dày đặc phủ kín, những trận mưa phùn lại liên tiếp xuất hiện nên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh vốn đã quanh co khúc khuỷu lại càng khó đi hơn. Hàng loạt khúc cua bình thường đã nguy hiểm, nay sương mù bao phủ che khuất tầm nhìn đã khiến đoạn đường này như một cái bẫy, chỉ một chút sơ sảy là các xe có thể đâm trực diện vào nhau hoặc đâm vào vách núi.
Thời tiết khắc nghiệt, nhiều tuyến đường hoá “bẫy chết người” - 1
Quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh lúc 8h sáng ngày 12/1
 
Thời tiết khắc nghiệt, nhiều tuyến đường hoá “bẫy chết người” - 2
 Sương mù che khuất tầm nhìn nên các nhà xe rất vất vả khi tránh nhau
 
Trước thực trạng hiểm nguy rình rập, bất cứ tài xế nào đi qua đoạn đường này đều phải giảm tốc độ hết mức tối đa hoặc liên tục bấm còi, nháy đèn để tránh va quệt, tan nạn.
 
Anh Trần Đình Quảng, một tài xế xe tải chở hàng từ Nam ra Bắc phản ánh: “Chừng 6h sáng, khi tụi em đang còn ở mãi trong Quảng Bình đã nhận được điện thoại của ông anh cùng chạy xe gọi điện cảnh báo chui qua hầm đèo Ngang tới đoạn đường này cần cẩn thẩn vì sương mù dày đặc và khúc cua nhiều. Nghĩ anh ấy cẩn thận thì nhắc vậy thôi, chứ tới đây rồi mới thấy quá nguy hiểm. Tụi em gần như phải “bò” vì sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn”.
 
Thời tiết khắc nghiệt, nhiều tuyến đường hoá “bẫy chết người” - 3
Các khúc cua tại địa phận xã Kỳ Phương trở nên nguy hiểm hơn do đường trơn và sương mù bủa vây
 
Một tài xế khác cũng trên đường chở hàng ra Bắc cho biết, chắc chắn lộ trình chuyến đi này sẽ mất nhiều thời gian hơn so với bình thường bởi suốt chiều dài từ Quảng Trị ra đến Hà Nội đường rất khó đi do đường trơn và sương mù che khuất tầm nhìn.
 
Một tuyến đường khác cũng đầy bất trắc do sương mù bủa vây là tuyến quốc lộ 8A đoạn từ xã Sơn Kim 2 lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Đây là đoạn đường đèo đi lại hết sức nguy hiểm do đường liên tục gấp khúc, một bên là vách núi một bên là vực sâu hiểm trở.
Thời tiết khắc nghiệt, nhiều tuyến đường hoá “bẫy chết người” - 4
Đường lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo giăng kín sương mù
 
Theo phản ánh của cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cũng như nhiều nhà xe liên tục đi lại trên tuyến đường này, gần  hai tuần nay, hơn 20 km từ xã Sơn Kim 2 lên Cửa khẩu Cầu Treo bị sương mù bủa vây, có những lúc các tài xế buộc phải dừng lại vì không dò ra đường. “Mùa đông năm nào ở đây cũng xuất hiện sương mù, nhưng có lẽ năm nay là khắc nghiệt nhất, sương mù quá dày, lúc cao điểm bọn tui gần như nhích từng mét một, hoặc dò đường theo kinh nghiệm đi lại” - anh Phan Hồng Trung, một chủ buôn gạo cho hay.
 
Thời tiết khắc nghiệt, nhiều tuyến đường hoá “bẫy chết người” - 5
Các tài xế qua khúc cua này đều phải bò để tránh tai nạn
 
Thời tiết khắc nghiệt đã phần nào ảnh hưởng đến công việc kinh doanh những ngày giáp Tết Nguyên đán. Chị Huyền, một chủ hàng lo lắng: “Cả năm đây là dịp làm ăn của người dân thị trấn Tây Sơn, nhưng thời tiết cứ thế này thì khó lắm, trước mỗi ngày lên Cửa khẩu nhận hàng 4 – 5 chuyến, nay chỉ 3 chuyến mà cũng phải cố lắm rồi”.
 
Thời tiết khắc nghiệt, nhiều tuyến đường hoá “bẫy chết người” - 6
Xe xuôi Cửa khẩu Cầu Treo ban ngay mà như giữa ban đêm
 
Trao đổi với Dân Trí sáng nay, 13/1, Thượng tá Nguyễn Khánh Toàn - Phó Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh - cho hay, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết nên từ những ngày qua, ngoài nhiệm vụ tuần tra kiểm soát như thường lệ, các đội tuần tra kiểm soát của lực lượng CSGT Hà Tĩnh phải phối hợp với các đơn vị khác trên địa bàn điều hành, nhắc nhở các nhà xe cẩn trọng hết sức để tránh những tai nạn đau lòng.

 Văn Dũng - Đặng  Tài