Cần Thơ:

Thoát chết kỳ diệu sau khi bị ong “đánh” trên 100 mũi

(Dân trí) - Sáng 8/3, bác sĩ Bồ Kim Phương - Trưởng khoa Nội tiêu hóa bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ cho biết, bệnh nhân Nguyễn Út Gạch, xã Nhơn Ái Phong Điền Cần Thơ đã may mắn thoát chết sau khi bị ong đốt trên 100 mũi.

Lúc 11h30 ngày ngày 5/3, ông Nguyễn Út Gạch (64 Thị trấn Nhơn Lộc - huyện Phong Điền) nhập viện trong tình trạng đau nhức, khó thở do bị ong đốt hơn 100 mũi ở đầu, ngực và cổ.
 
Tại bệnh viện ông Gạch được các bác sĩ cho dùng thuốc giảm đau, chống dị ứng và được theo dõi tích cực vì bệnh nhân đang có triệu chứng suy thận.
 
Trước đó, trong lúc bẻ nhánh cây ông Gạch đã động đến tổ ong làm ong túa ra “đánh” túi bụi trên khắp cơ thể ông (hơn 100 mũi). Ông Gạch kêu to rồi bỏ chạy đến nhà người dân gần đó nhờ người cứu giúp nhưng đàn ong vẫn không buông tha mà tiếp tục đuổi theo “đánh” ông Gạch và cả người hàng xóm.
 
Người nhà ông Gạch cho biết: Loại ong này lớn gấp đôi loại ong thường nuôi lấy mật, có màu đen sám đất ít thấy xuất hiện ở trong vùng.
 
Phạm Tâm