Đồng Tháp:

Thiếu nữ tung tin bị kẻ xấu rạch tay… để câu like

(Dân trí) - Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nhiều phụ nữ đi đường ở TP Sa Đéc bị kẻ xấu rạch tay gây hoang mang dư luận. Ngay sau đó, Công an TP Sa Đéc vào cuộc điều tra và xác định chỉ là tin đồn thất thiệt từ một thiếu nữ để câu like.

Sau khi truy tìm nguồn tin, sáng 20/10, Công an TP. Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã xác định được thủ phạm của những tin đồn thất thiệt về vụ xuất hiện kẻ lạ mặt rạch tay người đi đường trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Theo đó, người tung tin đồn này được xác định là một thiếu nữ 15 tuổi ngụ xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Tại cơ quan công an, cô gái này khai những thông tin đăng trên trang cá nhân đều là bịa đặt và nhằm mục đích chọc ghẹo bạn bè và tạo sự chú ý.

Thiếu nữ 15 quê tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp khai nhận với cơ quan điều tra, mục đích tung tin không chính xác trên trang cá nhân để câu like
Thiếu nữ 15 quê tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp khai nhận với cơ quan điều tra, mục đích tung tin không chính xác trên trang cá nhân để câu like

Khi được hỏi về lý do đăng tải những thông tin sai sự thật này, cô gái này cho biết: “Các thông tin trên face của em là không đúng sự thật. Chủ yếu đăng là để đùa giỡn với mấy người bạn, em định chút xíu xóa rồi ngủ quên hồi nào không hay".

Do còn trong độ tuổi vị thành niên nên Công an Thành phố đã giáo dục và cho em cam kết không tái phạm, đồng thời giao gia đình tiếp tục giáo dục, quản lý.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, tuần đầu tháng 10, trên địa bàn huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) nhiều phụ nữ, nữ sinh đi đường bị những kẻ xấu chạy xe máy áp sát rồi dùng dao lam rạch vào đùi.

Ngay sau đó, Công an Lấp Vò vào cuộc điều tra và đến ngày 18/10 công an bắt khẩn cấp đối tượng Hồ Huỳnh Tuấn Anh (20 tuổi, quê An Giang) để điều tra hành vi gây ra hàng loạt vụ rạch đùi phụ nữ, nữ sinh.

Tại cơ quan, đối tượng Tuấn Anh bước đầu khai nhận là do buồn chuyện gia đình. Được biết, đối tượng Tuấn Anh vừa có gia đình và người thân đối tượng này cho biết, bản chất hiền lành nhưng chẳng hiểu sao có hành động kỳ quặc như thế.

Nguyễn Hành