Thiếu nữ 16 tuổi suýt mất “cái nghìn vàng” vì nhậu

Đến ngày 19/7, em N.T.H.P. (SN 1995) , ngụ huyện Tuy An - Phú Yên) đã tỉnh lại nhưng vẫn còn lơ mơ, hoảng hốt khi nhớ lại vụ việc xảy ra với mình.

Trước đó, đêm 17/7, P. và 3 người bạn trai đi nhậu ở một sân trường tiểu học trên địa bàn xã An Chấn, huyện Tuy An đến khuya.

 

Gần 1 giờ ngày 18/7, người đi đường nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của P. ở trong sân trường. Vào xem thì thấy, 3 nam thanh niên (chưa xác định danh tính) đang cưỡng hiếp P. trong tình trạng say rượu. Bị phát hiện, 3 thanh niên trên bỏ chạy.

 

Khoảng 2 giờ sáng 18/7, người thân đưa P. vào bệnh viện. Người nhà bệnh nhân cho biết em uống rượu cùng nhóm bạn trai và sau đó chính các đối tượng này giở trò đồi bại nhưng hành vi chưa thành thì bị người qua đường phát hiện.

 

Bác sĩ Phạm Hiếu Vinh, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Phú Yên, cho biết P. nhập viện trong tình trạng say rượu, hoảng loạn. Sau khi P. tỉnh, theo yêu cầu của người nhà và công an, bệnh viện đã chuyển em đi giám định thương tích.

 

Kết quả, vùng kín của bệnh nhân không bị thương tích hay dấu vết của việc cưỡng hiếp.

 

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ.

 

Theo Tr. Trâm

Người Lao Động