1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Thiệt mạng vì tranh giành vỉa hè bán mũ bảo hiểm

(Dân trí) - Thấy Nguyễn Thị Hoa dải bạt bán mũ bảo hiểm trên vỉa hè lấn sang chỗ của mình, Kim Anh lật bạt của Hoa để đòi lại chỗ. Lời qua tiếng lại, hai bên xông vào đánh nhau.

Cơ quan CSĐT CA quận Đống Đa cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND quận Đống Đa (Hà Nội), đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thị Hoa (SN 1984, trú tại đội 7, xã Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội) về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3, Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra của cơ quan công an, hàng ngày Nguyễn Thị Hoa và Vũ Thị Kim Anh (SN 1990, trú tại xã Minh Đức, Ứng Hòa, Hà Nội) thường ngồi bán mũ bảo hiểm ở vỉa hè đường Láng (phía bờ sông Tô Lịch, gần cầu Cống Mọc, đường Láng, Đống Đa, Hà Nội). Khoảng 15h ngày 11/3, Hoa và Kim Anh cùng trải bạt, dọn mũ bảo hiểm ra bán tại khu vực đối diện số nhà 404 đường Láng (phường Láng Hạ, Đống Đa) và bị CA phường Láng Hạ kiểm tra.

Hoa túm được toàn bộ số hàng và chạy ra phía bờ sông để cất, còn Kim Anh bị CA phường Láng Hạ đưa về phường xử lý về việc lấn chiếm vỉa hè.

Sau khi CA phường đi khỏi, Hoa tiếp tục dọn hàng ra bán nhưng có lấn sang chỗ Kim Anh ngồi lúc trước một ít. Khi Kim Anh bị xử lý xong về thấy vậy đã lật bạt của Hoa lên để đòi chỗ. Lời qua tiếng lại, hai bên xông vào đánh nhau.

Trong quá trình giằng co, cả hai đều bị ngã xuống vỉa hè. Kim Anh ngã ngửa, đập đầu xuống vỉa hè bất tỉnh, Hoa ngã nằm nghiêng người về phía tay trái. Hoa ngồi dậy quay ra nhặt mũ bảo hiểm xong thì không thấy Kim Anh tỉnh nên đã chạy đến sơ cứu cho Kim Anh nhưng không được.

Lúc này, anh Trần Quang Thành, chồng của Hoa bán mũ bảo hiểm gần đó thấy vậy chạy đến cùng với Vũ Thị Hương (là chị gái của Kim Anh), cũng bán mũ bảo hiểm gần đó đưa Kim Anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai nhưng Kim Anh đã chết trước khi đến bệnh viện.

Hoa chạy về quê, sau đó đã đến CA huyện Đan Phượng đầu thú.

Tiến Nguyên