Hà Tĩnh:

Thi thể lao động Việt bị bắn chết tại Angola được đưa về quê

(Dân trí) - Sáng ngày 12/10, thi thể anh Lê Văn Quế (SN 1983, trú tại xã Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh), bị cướp bắn chết ở Angola, đã được bàn giao cho gia đình mai táng tại quê nhà.

Trước đó như báo Dân trí đã đưa tin, sáng ngày 4/10, anh Quế đang làm việc tại Angola, trên đường đi mua nước uống đã gặp phải một đám cướp. Anh Quế bị nhóm cướp bắn vào bắp chân. Mặc dù được bạn bè đưa viện cấp cứu nhưng do mất máu quá nhiều nên anh đã tử vong ngay sau đó.

Chính quyền, người dân xã Xuân Liên đã đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân
Chính quyền, người dân xã Xuân Liên đã đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân

Do hoàn cảnh gia đình của nạn nhân Quế hết sức khó khăn nên không có đủ kinh phí để đưa anh về quê.

Nhận được tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola và nhóm người Việt Nam đã kêu gọi ủng hộ để giúp đỡ gia đình đưa thi thể nạn nhân về Việt Nam.

Đến đêm ngày 11/10, thi thể anh Lê Văn Quế được đưa về sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM rồi chuyển về sân bay Vinh - Nghệ An. Đến sáng nay (12/10) người nhà anh Quế đã đưa xe lên sân bay Vinh đón anh về an táng tại quê nhà.

Chính quyền xã Xuân Liên, người thân, hàng xóm cùng các công nhân lao động bên Angola đã đến để chia sẻ nỗi mất mát  với gia đình, tiễn đưa anh Lê Văn Quế về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ngày 12/10, thông tin từ chính quyền xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân cho biết, một lao động khác tại địa phương cũng vừa tử vong tại Angola. Nạn nhân tên là Trần Văn Thắng (SN 1997, trú tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Thi thể nạn nhân Thắng cũng vừa được bàn giao cho gia đình ngày hôm qua (11/10).

Được biết, cả 2 lao động này đều đi Angola theo hình thức “chui” không có hợp đồng, không có bảo hiểm.

Xuân Sinh