TP.HCM:

Thêm thông tin vụ ba mẹ con chết trong nhà trọ

(Dân trí) – Chiếc xe cứu thương chở thi thể 3 mẹ con chị Nga lăn bánh rời khỏi hiện trường nhưng nhiều ánh mắt vẫn dõi theo đến khi nó đi khuất. Cũng từ đây nhiều tình tiết mới liên quan đên vụ việc đau lòng này được tiết lộ.

Nỗi đay tột cùng của người thân các nạn nhân
Nỗi đau tột cùng của người thân các nạn nhân

Câu chuyện “đắng lòng” xảy ra vào ngày 28/6 tại một nhà trọ ở hẻm E14/328A (quốc lộ 50, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh). Người mẹ trẻ là Võ Thị Tuyết Nga (26 tuổi) cùng hai con nhỏ là bé Lý Nhã Yến (3 tuổi) và Lý Hiền Bảo (2 tuổi) được phát hiện đã chết, cả 3 mẹ con nằm bên nhau như đang ngủ.

Có thông tin cho rằng, chị Nga đã siết cổ chết hai đứa con ruột của mình rồi dùng dao tự sát. Điều này cũng trùng khớp với những chứng cứ cơ quan điều tra công an huyện Bình Chánh thu thập được tại hiện trường.

Theo đó, vụ việc được phát hiện khi anh Lý Kỷ Luật (chồng chị Nga) đi làm về đến nhà trọ nhưng gọi mãi không thấy vợ con trả lời, phá cửa xông vào, anh Luật kinh hoàng phát hiện vợ và con nằm bất động dưới đất. Cùng thời điểm này, người dân xung quanh cũng chạy đến. Tuy nhiên, chị Nga và hai đứa con nhỏ đã tử vong từ trước.

“Tôi cùng một số người khác chạy đến thấy đèn vẫn sáng, tivi và quạt còn mở, chị Nga nằm dưới nền nhà, gần vũng máu đã khô, kế bên hai cháu nhỏ, đầu các cháu kê gối bình thường, vài tấm ảnh cưới của hai vợ chồng bị xé nát. Nhìn vào ai cũng nghĩ mấy đứa trẻ đang ngủ. Quan sát kỹ mới thấy cổ các cháu có vết bầm tím, cổ chị Nga thì có vết cắt” – Chị Ngô Thị Mỹ P. (nhà đầu hẻm E14) nhớ lại.


Bà Trần Thị Muỗi, chủ nhà trọ cho biết, trước đây phòng này do mẹ chị Nga ở. Cách nay một năm, hai vợ chồng chị Nga đến thuê. Anh Luật làm bảo vệ tại một điểm massage ở quận 1 còn chị Nga ở nhà giữ hai đứa trẻ. “Trước khi phát hiện mẹ con chị Nga chết trong phòng tôi không thấy có điều gì bất thường” – Bà Muỗi khẳng định.

“Mỗi khi đi làm về tôi thường hay chơi với hai đứa nhỏ, tụi nó rất đáng yêu. Đặc biệt là bé Bảo, nó bị bệnh bạch cầu nên mỗi lần ngã xuống là bầm tím ngay. Thật không ngờ lại xảy ra chuyện thương tâm như vậy” - Anh Nguyễn Minh Chuẩn (ngụ gần nhà trọ của nạn nhân) chua xót.

Nhiều người thuê trọ tại đây cho biết, chị Nga là người hiền lành. Cách đây vài ngày có nghe chị Nga than phiền về chuyện tiền bạc, áp lực cuộc sống và vài mẫu thuẫn tình cảm vợ chồng. Một người thân của nạn nhân kể, khoảng 19h20’ tối 27/6, chị Nga có nhắn tin cho anh với nội dung: “Chị có chuyện gì thì em lo cho cha mẹ nhé”.

16h chiều, thi thể các nạn nhân được chuyển ra xe cứu thương. Đi sau chiếc băng ca là một người phụ nữ trên 50 tuổi, bà lê từng bước, khóc nấc trong sự nghẹn ngào, đau đớn. Bà có thể là mẹ, là bà của 3 nạn nhân nằm sau lớp vải trắng kia.

Nhiều người dân dõi theo chiếc xe cứu thương chở thi thể 3 mẹ con chị Nga 
Nhiều người dân dõi theo chiếc xe cứu thương chở thi thể 3 mẹ con chị Nga 

Chiếc xe cứu thương chuyển bánh rời khỏi hiện trường nhưng rất đông người dân vẫn dõi mắt trông theo. Ai cũng cảm thấy nặng trĩu cõi lòng, thương cho những sinh linh vô tội và có phần oán trách cách hành xử nông cạn của người lớn.
 
Trung Kiên