Thêm nhiều nạn nhân tố cáo thẩm mỹ viện của ông Ái

Quảng cáo gian dối, lấy của nhiều phụ nữ hàng chục triệu đồng cho mỗi dịch vụ làm đẹp, để rồi sau đó nếu nạn nhân có bị biến chứng “thân tàn ma dại” thì ông Nguyễn Xuân Ái hẹn họ giải quyết bằng cách… ra tòa!

Cuối tháng 7/2006, chị T.H. (Việt kiều) nhân dịp về TPHCM đã đến cơ sở giải phẫu thẩm mỹ của ông Nguyễn Xuân Ái (tại số 116A Cao Thắng, P.4, Q.3, TPHCM - nơi vừa bị Sở Y tế đình chỉ hoạt động) để làm đẹp da mặt.

Chị trả cho dịch vụ cà da mặt 13,3 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi cà, chị H. bị biến chứng, mặt đỏ phừng, nổi mụn mủ... Chị đã gọi cho ông Ái, nhưng không thể nào gặp được để giải quyết hậu quả, trái lại ông Ái còn "hẹn" chị H. ra... tòa!

Cuối cùng, chị phải vào Bệnh viện Da liễu (TPHCM) để chữa trị. "Kẹt" lại trong nước từ đó đến nay vì tình trạng da mặt như thế, mỗi lần đến bệnh viện chị đều phải che kín mặt bằng một lớp khăn!

Chị H. bức xúc kể: "Tôi không nghĩ rằng ông Nguyễn Xuân Ái lại có cách làm ăn và thái độ kỳ cục như thế. Ngày 31/7, tôi đến mỹ viện 32D Thủ Khoa Huân, Q.1, TPHCM (trụ sở chính của Công ty TNHH phát triển giải phẫu thẩm mỹ Á Châu của ông Ái - PV), sau đó tôi được chuyển qua mỹ viện số 116A Cao Thắng, P.4, Q.3 (TPHCM) để cà da mặt.

Tại đây, nhân viên bảo rằng bác sĩ Ái sẽ cà da mặt cho tôi. Sau khi đóng tiền, vào phòng, tôi thấy phòng thẩm mỹ của ông Ái sao quá sơ sài, không có dụng cụ, máy móc gì hết, khác quá xa với những gì đã quảng cáo. Tôi bắt đầu lo sợ, nhưng lỡ đã đóng tiền rồi.

Việc cà da cho tôi được tiến hành sau khi tiêm thuốc tê, nhưng không đo huyết áp, thử máu gì cả. Nhân viên nói với tôi, bác sĩ Ái đang mổ trên lầu 3, lát sẽ cà cho chị, nhưng tôi chỉ thấy mỗi một người đàn ông tên Thế (mà sau này tôi biết ông ta không phải là bác sĩ) và hai cô nhân viên.

Họ cà da mặt cho tôi bằng tay (với dụng cụ gì đó không rõ) chứ không hề có máy móc gì cả, mỗi người cà một bên! Sau đó, tôi được đưa xuống tầng lửng, tại đây phòng ốc, đồ đạc cũng chẳng có gì, toàn là bụi.

Sợ quá, tôi quyết định về nhà chứ không nằm lại một tháng, với giá 150 ngàn đồng/ngày như họ gợi ý lúc đầu. Nhân viên dặn tôi về nhà, mặt nạ bung tới đâu thì cắt tới đó. Về nhà chờ 3 tuần, rồi 4 tuần mặt nạ vẫn chưa bung hết, nóng ruột tôi gọi lên gặp bác sĩ, nhưng không gặp được, chỉ gặp các cô nhân viên.

Đến tuần thứ 5, tôi trở lại mỹ viện, họ tháo băng cho tôi trong căn phòng nóng bức, khi ấy da mặt tôi bỏng đỏ (trong lúc đó ông Thế thì đang gây gổ với một khách hàng ở phòng cạnh bên!). Tôi yêu cầu ông Thế cho biết tình trạng da mặt tôi thế nào, ông Thế ậm ừ và chỉ tôi xuống gặp cô nhân viên.

Tôi được cô nhân viên (tên Thủy) bán 2 chai nước xịt làm mát da (với giá 500 ngàn đồng), và bảo tôi về nhà rửa mặt bằng nước suối mỗi ngày!".

Về nhà, da mặt chị H. từ đỏ phừng chuyển sang màu nâu (giống như bị nám), da bị viêm, ngứa, nổi mụn mủ... Chị gọi điện lên mỹ viện xin gặp ông Ái, nhưng nhân viên cứ nói bác sĩ đang bận!

Sau bao nhiêu lần nhân viên mới cho số điện thoại của ông Ái. "Không cần biết, không hỏi han tình trạng da mặt tôi thế nào, ông Ái đã nói liên tục trong điện thoại, ông bảo tôi không đủ trình độ để hiểu được những danh từ y khoa, rồi cúp máy! Nhiều lần sau đó, cả tôi và người nhà gọi, tha thiết xin ông Ái cho một cái hẹn sau giờ làm việc để được hướng dẫn, có hướng xử lý tình trạng da mặt bị biến chứng, nhưng mỗi lần gọi điện đều bị ông quát nạt một tràng, rồi ông bảo: Cuộc đời tôi luôn trễ hẹn, tôi không bao giờ hẹn với ai cả, vì tôi rất bận, phải đi ra nước ngoài, hội họp, tiếp phái đoàn... muốn gì cứ hẹn ra... tòa!" - chị H. kể lại.

Hiện chị H. đang còn phải tiếp tục chữa trị ở Bệnh viện Da liễu, chưa thể về lại Mỹ vì khuôn mặt bị tai biến quá nặng!

Một nạn nhân khác cũng rơi vào tình trạng bi kịch bởi mỹ viện của ông Ái là chị T.X. (ở tỉnh Kiên Giang). Chị X. cũng đến cơ sở 116A Cao Thắng để nâng ngực (đặt túi nước), với giá 2.500 USD. Trước khi đặt, ông Ái bảo đảm "loại này dùng suốt đời, có vấn đề gì sẽ đền gấp đôi!".

Đặt chưa đầy 8 tháng, ngực bên phải của chị T.X. bị trục trặc, chị trở lại yêu cầu ông Ái đặt túi khác. Lúc này ông Ái trở mặt, nói: "Muốn đặt lại phải đưa thêm 1.000 USD, chứ không đền!". Quá bức xúc, nạn nhân đã gửi đơn đến công an, tư pháp địa phương và cả Sở Y tế.

Còn một nạn nhân khác của mỹ viện Nguyễn Xuân Ái (xin giấu tên) ở Tây Ninh, đến cắt mí mắt tại mỹ viện số 116A Cao Thắng. Chị cho biết, do thấy ông Ái treo văn bằng tiến sĩ, hình ảnh dự hội nghị ở nước ngoài khắp mỹ viện, trông có vẻ rất chuyên nghiệp, nên chị rất tin tưởng. Sau khi cắt, mắt của chị này bị lệch, sệ, xấu hẳn. Chị xuống lại Sài Gòn, nhưng không thể nào gặp được ông Ái...

Theo Thanh Tùng
Báo Thanh niên