Gia Lai:

Thêm một “làng ma” bao vây trường tiểu học

(Dân trí) - Nhiều năm nay, gần 300 học sinh và hàng chục giáo viên trường Tiểu học cơ sở Nguyễn Trãi, xã Ia Piar, Phú Thiện, Gia Lai phải “sống chung” với gần 400 bộ hài cốt chôn trong khuôn viên trường.

Số hài cốt nhiều hơn số học sinh

Nằm ngay bên quốc lộ 25 nhưng Trường Tiểu học cơ sở Nguyễn Trãi (xây dựng từ những năm 1987) lại khá ẩm thấp và u ám. Không chỉ vậy, trường còn bị 5 khu nhà mồ với hơn 30 ngôi mộ vừa chìm vừa nổi, chứa đến gần 400 bộ hài cốt, bao vây, khiến việc dạy và học nơi đây bị ảnh hưởng rất nhiều.
Thêm một “làng ma” bao vây trường tiểu học - 1
Điểm trường trung tâm của Trường Tiểu học cơ sở Nguyễn Trãi chỉ với chưa đầy 10 phòng học nhưng lại bị cách xa nhau hàng trăm mét vì những "làng ma" chia cắt

Thầy Nguyễn Văn Linh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường Tiểu học Nguyễn Trãi có 547 học sinh (trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm 99,2%) chia làm 20 lớp với 27 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Trường gồm 3 điểm trường: điểm trường trung tâm với 272 học sinh, điểm trường làng Plei Ksing A, B có 174 học sinh (6 lớp) và điểm trường làng Plei Gook có 104 học sinh với 4 lớp.

 
Thêm một “làng ma” bao vây trường tiểu học - 2
Mỗi ngôi mộ chứa hàng chục bộ hài cốt được chôn theo phong tục của người J'rai

Trong đó, điểm trường trung tâm gồm 272 học sinh với khoảng 8 phòng học, nhưng bị chia làm 2 nơi (cách nhau chừng 300m) bởi các khu nhà mồ của làng Plei Trang, xã Ia Piar. Không chỉ bị chia cắt làm 2 do các ngôi mộ nằm ngay trong khuôn viên trường, mà một số phòng học nằm phía nam của trường còn bị 2 khu nhà mồ khác “bao vây”.
Thêm một “làng ma” bao vây trường tiểu học - 3
Dãy phòng học phía nam này bị 3 khu nhà mồ (là những lùm cây um tùm bên phải) nằm sát dãy phòng học bủa vây

 
Khu nhà mồ trên hình thành từ những năm 1963, những hài cốt ở đây đều được chôn cất theo phong tục sống cùng làng, chôn cùng mồ của người J’Rai. Nếu trong làng có người chết, người thân và làng xóm sẽ lấy một chiếc quan tài bằng thân gỗ đã đục sẵn, bỏ người đã khuất vào trong thân gỗ này để chôn. Sau khi chôn và khỏa lấp người chết xuống lòng đất, nếu trong làng có người chết tiếp theo, thì những người sống lại bới đất, mở nắp chiếc quan tài trên dồn xương người chết trước về một phía (nếu xác vẫn chưa phân hủy hết phần mềm thì sẽ bị xẻ thịt người chết trướcmang cho chim kền kền ăn), rồi đặt người mới chết vào trong quan tài, không quan tâm đến việc xác người chết trước đã phân hủy hay chưa. Cứ như vậy, cho đến khi chiếc quan tài đầy xương thì sẽ được người làng làm lễ bỏ mả, thôi thờ cúng và chôn cất trong ngôi nhà mả này, để “khai lập” ra một ngôi nhà mả khác.
Thêm một “làng ma” bao vây trường tiểu học - 4
Dãy nhà mồ chừng 20 ngôi mộ với khoảng 250 bộ hài cốt, nằm gần một số phòng học phía bắc chia ngôi trường thành 2 nơi, thu hẹp diện tích vui chơi của các em học sinh

Chính vì vậy, khu nhà mồ nằm trong khuôn viên trường Tiểu học Nguyễn Trãi có 24 ngôi mộ nhưng lại có đến khoảng 250 bộ hài cốt. Khu nhà mồ này chính là nguyên nhân chia cắt trường Nguyễn Trãi thành 2 khu tách biệt, thu nhỏ diện tích vui chơi của các em học sinh trong trường. Ngoài 2 khu nhà mồ lớn này, xung quanh dãy phòng học phía nam của trường còn bị 4 khu nhà mồ khác “bao vây”, với khoảng 124 bộ hài cốt, cùng với 1 ngôi mộ được chôn tượng trưng quần áo của 4 người chết mất xác do bom đạn chiến tranh, trong đó có 2 liệt sĩ vẫn chưa được quy tập.

 
Thêm một “làng ma” bao vây trường tiểu học - 5
Thầy Nguyễn Văn Linh chỉ dưới lùm cây này là một nhà mả có đến hàng chục bộ hài cốt

Tất cả những khu nhà mồ “dị biệt” trên đều chỉ cách các phòng học của các em học sinh chừng vài mét. Chính vì vậy, “làng ma” trên không chỉ gây tâm lý lo sợ, ảnh hưởng lớn đến việc dạy và học của những học sinh tiểu học cùng các giáo viên đang giảng dạy tại trường, thu hẹp diện tích vui đùa của các em thiếu nhi, mà ít nhiều cũng tác động đến môi trường trong toàn trường.

Trồng hoa quanh nhà mồ để bớt sợ hãi

Thầy Linh bộc bạch: “Trước đây, khu nhà mồ trên cây cối mọc um tùm, khiến học sinh và giáo viên rất ái ngại, sợ hãi. Đặc biệt là những em học sinh, do còn nhỏ tuổi nên các em rất sợ không dám ra sân chơi”.
Thêm một “làng ma” bao vây trường tiểu học - 6
Những nhà mả trước kia um tùm cây cối, mái che cùng nhiều vật dụng được chia theo người chết giờ đã được dọn sạch
 
Trước tình hình trên, để giảm sợ hãi và ô nhiễm môi trường, ngoài tuyên truyền bà con trong thôn Plei Trang không chôn cất tại khu nhà mả này nữa, nhà trường cùng chính quyền địa phương đã được bà con trong thôn đồng ý cho phát cây, dọn sạch 2 khu nhà mồ lớn nhất. Nhà trường cũng vận động giáo viên và phụ huynh chở đất rải xung quanh mà mồ, mua hạt hoa rừng về rải xung quanh mộ, vừa làm đẹp mộ, vừa giảm cảm giác sợ hãi và cải thiện môi trường.
Thêm một “làng ma” bao vây trường tiểu học - 7
Đất đen vừa được chở về rải xung quanh các nhà mả và đã được gieo những hạt hoa rừng
 
Ông Ngô Minh Cảnh - Chủ tịch UBND xã Ia Piar - cho biết, trước đây xã, huyện đã hỗ trợ cho dân làng tổ chức lễ bỏ mả và làng đã cam kết không chôn thêm mộ mới nữa. Còn việc di dời mồ mả ra khỏi trường là việc phải làm nhưng xã không có kinh phí thực hiện nên còn phải chờ vào sự hỗ trợ từ cấp trên.

Thiên Thư