TPHCM:

Thêm hai nạn nhân trong vụ xe cẩu ủi 5 xe máy đã tử vong

(Dân trí) - Hai nạn nhân khác trong vụ xe cẩu “điên” cuốn 5 xe máy vào gầm đã tử vong tại bệnh viện sau vài giờ cấp cứu. Như vậy, tất cả đã có 3 người thiệt mạng trong vụ tai nạn nghiêm trọng tại cầu Bình Điền vào chiều 13/4.

Thêm hai nạn nhân trong vụ xe cẩu ủi 5 xe máy đã tử vong
Thêm hai nạn nhân trong vụ xe cẩu ủi 5 xe máy đã tử vong
Gia đình các nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn đang chờ nhận xác người thân

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 15h30 tại dốc cầu Bình Điền, quốc lộ 1A, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe cẩu mang BKS: 50LA - 0842 với 5 xe máy chạy cùng chiều. Chiếc xe cẩu như không người lái đã ầm ầm lao đến cán ngang, cuốn nhóm người đi xe máy phía trước vào gầm.

Vụ tai nạn xảy ra khiến chị Phạm Thị Quyên (23 tuổi, quê Quảng Bình) bị bánh xe cẩu cán ngang chết ngay tại chỗ. Hai nạn nhân khác là anh Lê Văn Tới (30 tuổi) cùng vợ là chị Lê Kim Yến (28 tuổi, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng) bị thương khá nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Dù được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy tận tình cứu chữa nhưng cả hai đã tử vong vì thương tích nặng.

Thêm hai nạn nhân trong vụ xe cẩu ủi 5 xe máy đã tử vong
Hiện trường vụ tai nạn chiều 13/4 khiến 3 người thiệt mạng

Đến 22h đêm cùng ngày, người thân của chị Yến đã lặn lội từ quê lên nhà xác Thuận Kiều (quận 5) làm các thủ tục cần thiết để nhận xác vợ chồng chị Yến. Như ngây dại ông Nguyễn Văn Mẫm (65 tuổi, cha ruột chị Yến) không tin những gì đã xảy ra với con gái và con rể mình. Ông Mẫm cho biết, vợ chồng chị Yến lấy nhau được 4 năm nay, do con nhỏ mới 3 tuổi, làm ăn dưới quê khó khăn nên vợ chồng quyết định lên thành phố tìm việc làm, chưa kịp đến nơi thì đã gặp nạn.

Ở trong một góc khuất của dãy ghế đá nhà xác Thuận Kiều một người phụ nữ không ngừng gào khóc thảm thiết. Bà là Trần Thị Chín (56 tuổi, mẹ ruột anh Tới), bà Chín cũng vừa lặn lội từ quê lên để nhìn mặt con lần cuối. “Chồng mất chưa được bao lâu nay lại phải tiễn đưa đứa con ruột của mình, còn đau đớn nào hơn” - Bà Chín nức nở.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ thoát chết trong gang tấc anh Vũ Tuấn Tú (ngụ Đồng Nai) kể lại, khi anh đang điều khiển xe máy chở theo bạn gái là chị Phạm Thị Quyên đổ dốc cầu Bình Điền thì nghe tiếng động lớn, chưa kịp phản ứng thì xe máy của anh bị chiếc xe cẩu trờ đến cuốn đi. May mắn văng được ra ngoài nên anh Tú chỉ bị thương nhẹ, riêng chị Quyên bị xe cẩu cán ngang chết tại chỗ. Hiện thi thể chị Quyên đang được bảo quản tại nhà xác bệnh viện huyện Bình Chánh chờ làm các thủ tục cần thiết trước khi người thân đem về quê mai táng.

Thêm hai nạn nhân trong vụ xe cẩu ủi 5 xe máy đã tử vong
Hai trong số 5 chiếc xe máy bị xe cẩu cuốn vào gầm

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế xe cẩu đã rời khỏi hiện trường. Công an huyện Bình Chánh cũng có mặt xử lí hiện trường. Trước vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thiệt mạng, các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra để xử lí.

Trung Kiên