Thế giới các loài hoang thú “đẹp như cổ tích” của rừng châu Phi

(Dân trí) - Đầu tháng 9.2013, đoàn chúng tôi gồm 7 người đã tới Nam Phi…

… Trong đoàn có ông Võ Tuấn Nhân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Thượng tá Nguyễn Việt Tiến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội; 3 cán bộ của đơn vị tổ chức Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên - ENV (Việt Nam), cùng tôi (nhà báo duy nhất) và diễn viên/ nghệ sỹ hài “khét tiếng” Xuân Bắc.

Đó là 10 ngày chúng tôi phải đau đớn liên tục vì các thông tin, các thảm cảnh tàn sát tê giác, buôn bán sừng tê giác xuyên quốc gia. Giá “chợ đen” tại Nam Phi, đã lên tới mấy chục nghìn đô la Mỹ một cái sừng tê giác.

Xuân Bắc ngơ ngác rồi trăn trở: "Sao người Việt Nam mình lại “nổi tiếng” thế giới, trở thành một trong những “địa chỉ” đứng đầu nhân loại vì vì nạn xâm hại tê giác - một con vật được xem là linh thiêng, là một phần biểu tượng của nước bạn - nhằm phục vụ cho các mục đích mù quáng của một số cá nhân ích kỷ nào đó nhỉ?".

Bên cạnh công việc đầy “nóng bỏng”, hành trình cưỡi trực thăng, ngồi ô tô đặc chủng, đi bộ xuyên rừng Châu Phi đó, cũng chính là 10 ngày phiêu du với thiên nhiên đẹp như cổ tích, thế giới động vật hoang dã, sum vầy, mỹ miều, mơ mộng như ở chốn thiên đường.

Bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên - ENV - xúc động tâm sự: "Tôi từng ước mơ đến một chỗ như thế này từ lúc tôi thò lò mũi xanh. Các loài hoang thú nơi đây, đúng là đẹp hơn cả trong tưởng tượng của tôi". Ai ngờ, gần 30 mươi năm sau, người phụ nữ Cao Bằng ấy mới vinh dự có mặt ở cánh rừng mênh mông 2 triệu héc-ta Kruger này.

Còn người viết bài này thì thở dài: Giời ạ, biết bao nhiêu vườn quốc gia, khu bảo tồn ở Việt Nam, tôi đi đến hết cả trong gần hai chục năm làm báo vừa qua, vậy mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy một con thú nào, ngoài những quán thịt rừng ngoài… cổng vườn. Trong khi đó, chỉ một cái Vườn của Nam Phi, đã rộng tới 200.000km2. Vườn Kruger ấy rộng gấp 100 lần vườn quốc gia Cúc Phương, cái vườn đầu tiên với đa dạng sinh học bậc nhất Việt Nam.

Từ năm 1898, Vườn của họ đã thành lập, phải 64 năm sau thì vườn quốc gia đầu tiên của nước ta (Cúc Phương) mới ra đời. Năm 1927, khi Việt  Nam ta còn chìm trong nô lệ của giặc Pháp và tay sai, thì Vườn Kruger đã có tua lái ô tô đi dọc thiên nhiên hoang dã để ngắm hoang thú, với cảnh sư tử, báo, voi, tê giác nằm la liệt ngơ ngác dọc đường. Các bức ảnh ấy bây giờ người Nam Phi khoe ở khắp nơi, kể cả trong toa lét và bếp ăn khách sạn để… rưng rưng tự hào.

Trước xúc cảm hồn nhiên ấy, không phải là một người am hiểu và đầu tư công sức tiền của cho nhiếp ảnh, chỉ là tay máy “rẽ ngang”, PV Lao Động cũng xin gửi đến độc giả vài cảnh về sự sum vầy, sung túc, quyến rũ của động vật Kruger - để không gì hơn là muốn ca tụng và tri ân vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã Nam Phi với những đàn voi, hươu, nai, sư tử, tê giác, ngựa vằn, hà mã, cá sấu, linh cẩu, linh dương, hươu cao cổ… sum vầy như ở trong chuyện cổ tích.
Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.


Tác giả tại rừng Châu Phi như cổ tích.
Tác giả tại rừng Châu Phi "như cổ tích".

Theo Đỗ Doãn Hoàng

Lao động