1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh niên luôn đặt niềm tin vào Đảng

“Thanh niên ngày nay luôn giữ vững niềm tin vào Đảng. Các lưu học sinh Việt Nam đều tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn và học lớp cảm tình Đảng, cố gắng hết mình để được đứng trong hàng ngũ của Đảng”, Lê Hoài Thu - đại diện cho sinh viên ở Ukraine khẳng định.

Thanh niên luôn đặt niềm tin vào Đảng - 1

Đảng viên trẻ Lê Hoài Thu - ủy viên BCH Thành Đoàn Kiev. Thu hiện là du học sinh trường Đại học Bách khoa Kiev - Ukraine

 

Chiều 27/1, tại thị xã Cao Bằng, buổi tọa đàm "Triệu tấm lòng - một niềm tin” nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng và 69 năm Bác Hồ trở về Tổ quốc lãnh đạo cách mạng do báo Tuổi trẻ tổ chức đã nhận được nhiều lời chia sẻ của các cán bộ cách mạng, người nghiên cứu về Đảng, các văn nghệ sỹ và đảng viên trẻ.

 

Qua hai câu chuyện về ông Vũ Văn Hiếu (Trực Ninh, Nam Định) - Bí thư đầu tiên của đặc khu Hòn Gai năm 1930 - sống vì Đảng, chết vì Đảng và nhà chí sỹ Nguyễn An Ninh tốt nghiệp cử nhân xuất sắc của Pháp nhưng không làm cho Pháp mà phục vụ cách mạng, TS Nguyễn Đình Thống (khoa Lịch sử, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM) khẳng định giá trị tâm hồn Việt, lẽ sống Việt, sức mạnh ở nhân dân và mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

 

Ông Nguyễn An Định, con trai trưởng của chí sỹ yêu nước Nguyễn An Ninh, trao đổi với các bạn trẻ: “Tuổi trẻ là tương lai của đất nước, hãy cố gắng hết sức mình để xây dựng đất nước”.

 

Nhà bà Nguyễn Thị Tự (vợ ông Nguyễn An Định) là cơ sở Đảng đầu tiên ở Nam Kỳ, nơi nuôi giấu các đồng chí Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ và Phan Đăng Lưu.

 

Bà Nguyễn Thị Tự chia sẻ: “Tôi mong đợi lớp trẻ sau này xây dựng một xã hội công bằng, bác ái, mình vì mọi người, mọi người vì mình. Chính vì điều này, Đảng vì nhân dân, vì sự ấm no của dân tộc đã dìu dắt, lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ để đến được ngày hôm nay. Ngày xưa, gia đình tôi đã đi theo con đường của Đảng, của Bác Hồ. Đảng cho ta một niềm tin ở con người, ở sự chung lòng, chung sức để đưa đất nước bị đô hộ trở thành nước độc lập”.

 

Là ủy viên BCH Thành Đoàn Kiev, bạn Lê Hoài Thu (du học sinh trường Đại học Bách khoa Kiev - Ukraine) đáp lại những lo lắng, trăn trở của lớp người đi trước: “Thanh niên ngày nay luôn giữ vững niềm tin vào Đảng. Các lưu học sinh Việt Nam đều tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn và học lớp cảm tình Đảng, cố gắng hết mình để được đứng trong hàng ngũ của Đảng”.

 

Năm ngoái, khi Hội Sinh viên Việt Nam ở Kiev tổ chức cuộc thi Kể chuyện về Bác Hồ hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hơn một nửa số người tham dự là các em sinh ra và lớn lên ở đây không nói sõi tiếng Việt. Khi kể, các em còn ấp úng nhưng qua các câu chuyện đó, các em thể hiện tình cảm của mình với quê hương, với Bác.

 

Hoài Thu nói: “Các em không thể hiểu hết Đảng là gì vì các em sinh ra ở nước ngoài nhưng các em đều thể hiện tình yêu đối với Bác. Đó cũng là tình yêu đối với Đảng”. Trong bài phát biểu, bạn chỉ ra hai vấn đề: công tác tuyên truyền cho các thế hệ sau sinh ra ở nước ngoài và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

 

Các đại biểu đều khẳng định vai trò quan trọng của Đảng trong hai cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội thời đại mới. Những bạn trẻ có mặt trong buổi tọa đàm hứa không ngừng học tập và rèn luyện, phấn đấu xây dựng đất nước giàu và mạnh.

 

Các cán bộ cách mạng khẳng định "hiện tượng chưa tốt xảy ra trong xã hội không phải do Đảng mà do con người" và mong thế hệ trẻ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tin tưởng vào con đường của Đảng, thường xuyên trau dồi kiến thức lịch sử.

 

Theo Lan Dung

Vietnamnet