1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giải bóng đá U21 quốc tế 2012

Thắng Sydney FC, U21 Việt Nam chạm trán Malaysia tại chung kết

(Dân trí) - Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Sydney FC (Australia), U21 Việt Nam không mấy khó khăn để giành thắng lợi với tỷ số 3-0. Chiến thắng này đưa đội chủ nhà vào chung kết gặp Malaysia…

 

Tung ra sân đội hình mạnh nhất, với sự trở lại của 2 cầu thủ tấn công Hà Minh Tuấn và Phi Sơn trong đội hình xuất phát, U21 Việt Nam quyết tâm giành thắng lợi trước đội trẻ Sydney FC (Australia).

 

Quyết tâm của đội chủ nhà sớm được thể hiện qua cách đoàn quân của HLV Đinh Văn Dũng ào ạt tràn sang phần sân của đối thủ ngay những phút đầu trận đấu. Thực tế cho thấy, U21 Việt Nam dễ dàng lấn áp đối thủ trẻ đến từ xứ sở chuột túi, bởi các cầu thủ chủ nhà nhỉnh hơn đối phương cả về kỹ thuật, chiến thuật lẫn thể lực.
 
 
U21 Việt Nam xuất sắc có mặt trong trận chung kết

U21 Việt Nam xuất sắc có mặt trong trận chung kết

 

Ngay phút 8, Thế Cường đã có cơ hội đối mặt với thủ môn đội khách, nhưng cầu thủ của U21 Việt Nam là bất ngờ bị vấp ngã khi đứng trước khung thành đối phương, bỏ qua cơ hội ghi bàn tưởng như đã mở ra trước mắt.

 

Liên tiếp ép sân, đội chủ nhà nhiều lần đặt hàng thủ của Sydney FC vào thế báo động. Phút 30, Hà Minh Tuấn đi bóng tốc độ loại hậu vệ đội khách, trước khi tung cú sút căng từ khoảng 16m, buộc thủ môn Brian của Sydney FC phải vất vả cứu thua.

 

5 phút sau, đến lượt Đình Bảo đón bóng bật ra từ hàng thủ đội khách, trước khi tung cú sút chìm từ ngay trên vạch 16m50, hạ thủ thành Brian, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0. Cũng phải nói thêm rằng trong tình huống này, hàng thủ đội khách lộ rõ sự nghiệp dư, qua cách họ để mất bóng rất vụng về.

 

Chưa kịp hoàn hồn sau tình huống ấy, Sydney FC đã suýt thua thêm bàn nữa ở phút 36, nếu như pha đệm bóng trong pha đối mặt của Phi Sơn không đi quá nhẹ, lại đúng ngay vị trí của thủ thành Brian bên phía Sydney FC.

 

Trong suốt hiệp 1, Sydney FC chỉ có một vài pha lên bóng đáng chú ý. Một trong số đó là cú sút từ khoảng 9m của McDonald ở phút 40, đã hạ thủ thành Nguyên Mạnh của U21 Việt Nam, nhưng bóng lại đi sạt cột dọc.

 

Hiệp 2 vẫn diễn ra với ưu thế nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà, trong khi đội khách càng đá càng đuối, do phần lớn cầu thủ của Sydney FC chưa được tập luyện bóng đá theo hướng chuyên nghiệp.

 

Phút 47, bàn thắng tiếp tục đến với đội chủ nhà. Cú sút của Đình Bảo từ khoảng 14m dội vào cột dọc, nhưng Hà Minh Tuấn có mặt kịp thời, đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho đoàn quân của HLV Đinh Văn Dũng.

 

Chưa đầy 5 phút sau, đến lượt Thế Cường đi bóng qua luộn cả thủ môn Brian của Sydney FC, nhưng pha dứt điểm ngay sau đó của cầu thủ này lại đi ra ngoài, dù khung thành đã hoàn toàn bỏ trống.

 

Ở nửa sau của trận đấu, trong lúc Sydney FC càng lúc càng xuống sức thì U21 Việt Nam càng đá càng hưng phấn. Phút 64, Đình Hoàng sút căng từ khoảng 22m, may cho Sydney FC là đường bóng lại đi đúng ngay vào vị trí của thủ môn Brian.

 

Thế nhưng, trước sức ép quá lớn của đội chủ nhà, đội bóng trẻ đến từ xứ chuột túi dù rất cố gắng, nhưng vẫn không thể ngăn bàn thua thứ 3.

 

Phút 80, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị là Vũ Minh Tuấn có pha tăng tốc rồi sút bóng vào góc gần, hạ thủ thành Brian bên phía Sydney FC, ấn định chiến thắng 3-0 cho U21 Việt Nam, đồng thời đưa đoàn quân của HLV Đinh Văn Dũng vào chung kết.

 

Ở trận bán kết còn lại trong ngày, U21 Malaysia vượt qua đối thủ cùng trang lứa U21 Thái Lan với tỷ số 1-0. Chiến thắng này giúp U21 Malaysia vào chung kết với chủ nhà U21 Việt Nam.

 

Đấy là kết quả xứng đáng cho 2 đội bóng có sự chuẩn bị nghiêm túc nhất, có lực lượng tốt nhất giải. U21 Việt Nam và Malaysia cũng là 2 đội bóng đã toàn thắng cho đến thời điểm này của giải.

 

Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 18h00 chiều 21/10. Trước đó sẽ là trận tranh hạng 3 giữa Thái Lan và Sydney FC vào lúc 15h30.

 

Trọng Vũ