1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thân già còm cõi mưu sinh ngày đầu năm

(Dân trí) - Trong khi người người nô nức du xuân thì hàng chục người già sống tại TP Pleiku, Gia Lai lại phải ra đường từ sáng sớm để mưu sinh vất vả với nghề bán vé số dạo và nhặt rác.

Vì cuộc sống còn nhiều khó khăn, nên dù đã đến tuổi nghỉ dưỡng nhưng họ vẫn phải lang thang ngoài đường để kiếm sống, ngay cả vào thời khắc mọi người đều rũ bỏ hết công việc thường ngày để đi chơi xuân. Với họ ngày ốm đau không đi được mới phải ở nhà, còn tất cả những ngày còn lại đều phải lang thang ngoài đường kiếm sống.

 

Ngày Tết, họ đi làm cả ngày, bỏ qua cả bữa trưa, nhịn đói đến tận xế chiều, khi công việc kết thúc mới về ăn cơm. Nhắc đến Tết họ chỉ cười, xem như đó là một thứ xa xỉ.

 

Có thâm niên trong nghề bán vé hơn 20 năm nay, ông Đoàn Văn Hai (58 tuổi), thuộc tổ 10 phường Hội Thương, cho biết: “Chúng tôi nghèo nên ngày Tết cũng như ngày thường, đến cái nhà còn chưa có để ở thì làm sao mà dám ăn Tết. Với lại tôi đã già cả lại bệnh tật nên cũng chẳng biết đi đâu chơi Tết nên đành đi bán vé số lấy ngày tốt, may cho cả năm”.

 

Đã bước sang tuổi 70 nhưng đôi chân của bà Hoa vẫn bước đi thoăn thoắt trên các con phố, bà tâm sự: “Nhà tôi ở trên đường Hùng Vương, nhà nghèo, con cái vẫn chưa có nhà riêng. Tết thì con cháu đoàn tụ ăn bữa cơm cùng nhau là may rồi, sáng nay ăn xong tôi cũng lấy hơn 500 vé đi bán lấy ngày cho công việc của mình cả năm thuận lợi”.

 

Ngoài chọn ngày để lấy hên cho công việc cả năm của mình, nhiều người bán vé số còn cho biết họ đi bán ngày mùng 1 Tết cũng gặp nhiều may mắn. Nhiều khách đi đường không chỉ thương họ già phải vất vả mưu sinh nên mua số để ủng hộ, mà họ còn mừng tuổi để chúc những người bán vé số một năm mới may mắn, có cuộc sống sung túc để ngày Tết không phải vất vả mưu sinh.

 

Còn với một số người dân tộc Bahnar và J’rai, nhiều người tuổi  đã cao không còn nhớ được tên và tuổi của mình nữa, nhưng ngày Tết họ vẫn phải ra đường để mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai ở khắp các con phố và thùng rác.

 

Những hình ảnh phóng viên Dân trí ghi lại cảnh những thân già mưu sinh ngày đầu năm Tân Mão:

 
Thân già còm cõi mưu sinh ngày đầu năm  - 1


Thân già còm cõi mưu sinh ngày đầu năm  - 2

Ông Hai chưa năm nào ông được ăn Tết ở nhà

Thân già còm cõi mưu sinh ngày đầu năm  - 3

Một bà lão người J’rai không còn nhớ tên, tuổi của mình nữa nhưng cũng đã phải đi mưu sinh ngày Tết

Thân già còm cõi mưu sinh ngày đầu năm  - 4


Thân già còm cõi mưu sinh ngày đầu năm  - 5


Thiên Thư