TPHCM:

Thăm nơi bé Hoa Quỳnh yên nghỉ

(Dân trí) - Sau một tuần bé Hoa Quỳnh qua đời, chúng tôi mới tìm thấy hài cốt bé đang được thờ tự tại tịnh thất Ngọc Chung (gần cơ sở Tiên Phước 2), địa chỉ 76/4 phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, do sư cô Thích Nữ Liên Chung làm trụ trì.

Thăm nơi bé Hoa Quỳnh yên nghỉ - 1

Di cốt bé Hoa Quỳnh (vị trí vòng tròn trắng) ở tịnh thất Ngọc Chung.

Sư cô Thích Nữ Liên Chung, chủ tịnh thất, cho biết: “Sáng mùng 10/1, bà Nguyễn Thị Vân (tức sư cô Nguyễn Thanh) ở Tiên Phước 2 có liên hệ để đặt hũ cốt cho một bé tên là Nguyễn Thanh Hoa Quỳnh. Đến hơn 11h sáng thì hũ cốt của bé được chuyển về đây. Cho đến ngày 17/1 mới có người mua trái cây đến cúng tuần thất đầu tiên của bé. Vì là chuyện buồn nên tôi không hỏi nhiều về cớ sự, chỉ mong bé ở đây ngày ngày nghe kinh kệ sẽ được siêu thoát”.

Thăm nơi bé Hoa Quỳnh yên nghỉ - 2

 Anh Đào Quốc Việt (cha bé Tiến) khi biết nơi thờ bé Hoa Quỳnh cũng đến thắp nén hương. 

Trước đó, vào lúc 23 giờ 10 phút ngày 9/1, bé Nguyễn Thanh Hoa Quỳnh, sau một thời gian mắc các chứng bệnh giãn cơ tim, hở van 2 lá, não úng thủy đã ra đi. Ngay sau đó, bà Nguyễn Thị Vân (Nguyễn Thanh) gấp rút đưa thi hài bé đi Bình Hưng Hòa hỏa thiêu ngay sáng sớm hôm sau.

Thăm nơi bé Hoa Quỳnh yên nghỉ - 3

Tịnh thất Ngọc Chung nơi đặt di cốt bé Hoa Quỳnh 

Năm 2009, bà Vân cũng đã có ký gửi hũ cốt của bé Nguyễn Thanh Giàu, cháu bé bị bệnh AIDS và được chăm sóc chung với hơn 10 trẻ nhỏ khác cho đến lúc mất.

Thăm nơi bé Hoa Quỳnh yên nghỉ - 4

Hũ cốt bé Giàu cũng được thờ tại đây

Hiện mỗi ngày, tại tịnh thất Ngọc Chung, sư cô trụ trì cùng 2 nữ tu (đều trên 50 tuổi) vẫn đều đặn cúng cơm cho linh hồn bé Hoa Quỳnh.

Hoài Lương