Thái Bình những ngày nóng bỏng

(Dân trí) - Có thể nói, trong những ngày này, dư luận Thái Bình đang cực “nóng”. Từ những quán nước vỉa hè cho đến các cuộc tiếp xúc cử tri, sinh hoạt chi bộ Đảng, đều đề cập đến vấn đề thi cử gian lận, kết nạp vào Đảng thiếu minh bạch của các con ông Chủ tịch tỉnh Nguyễn Duy Việt.

Sau khi đăng tải bài phỏng vấn ông Việt về vấn đề trên, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều lời phản ánh của người dân tỉnh Thái Bình.

 

Nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Lê Anh Dân: Người lãnh đạo phải thật mẫu mực

 

Sự việc của đồng chí Nguyễn Duy Việt có con gian lận trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, chúng tôi rất bất bình. Người dân luôn đòi hỏi lãnh đạo phải thật sự mẫu mực từ việc nhà cho đến việc nước. Trong một lần gặp đồng chí phó bí thư tỉnh uỷ mới đây, tôi có nói chuyện và đề nghị đồng chí ấy nên báo cáo với Thường vụ và Ban bí thư để làm rõ vấn đề.

 

Nếu đúng như vậy cũng phải có hình thức xử lý, còn không có cũng phải làm rõ, thanh minh cho đồng chí Việt để yên tâm công tác, bởi hiện nay, chưa xác định rõ ràng nhưng uy tín của đồng chí Việt đã giảm sút nghiêm trọng.

 

Nếu như có việc lợi dụng quyền hạn của mình ép cấp dưới hoặc người có liên quan là sai thì chúng ta phải đưa ra cách xử lý. Đây cũng là quan điểm của tôi và là thể hiện nguyện vọng của nhiều đồng chí khác.

 

Ông Trần Chính, đảng viên, Chi hội Văn học - Hội Văn học Nghệ Thuật tỉnh Thái Bình: Chúng tôi không ác ý...

 

Những ngày qua, bản thân tôi cũng như nhìn nhận vào dư luận quần chúng tỉnh Thái Bình rất bức xúc trước 2 vấn đề nóng, thứ nhất là việc liên quan đến chủ tịch tỉnh Nguyễn Duy Việt, thứ hai là vụ tiêu cực của ông giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình Mạc Kim Tôn.

 

Trong vụ ông Tôn, các cơ quan chức năng đang vào cuộc rất khẩn trương. Còn sự việc liên quan đến ông chủ tịch tỉnh hình như chưa được quan tâm đúng mức. Chúng tôi cho rằng việc vào Đảng của con ông Việt đã sai về mặt nguyên tắc. Nếu là con của một đảng viên bình thường người ta có thể cho qua nhưng đây là con của một vị lãnh đạo cấp tỉnh thì đó là điều không thể chấp nhận được.

 

Cần phải hiểu rằng, cá nhân tôi không ác ý, không bôi xấu cán bộ. Chúng tôi nói là để bảo vệ Đảng, người lãnh đạo phải thật xứng tầm, phải gương mẫu để nhân dân tin cậy. Nếu chuyện này là sự thật thì hoá ra đảng viên là hàng hoá, còn ai sẽ tin cậy vào những vị lãnh đạo như thế?

 

“Về việc chống tiêu cực, những ngày qua tin tức có tính thời sự được nhân dân thành phố  bàn tán nhiều nhất là vụ tiêu cực trong thi cử, vụ kết nạp Đảng ở trường Chuyên Thái Bình, vụ gian lận máy tính ở sở giáo dục đào tạo tỉnh Thái Bình đã được đăng tải trên các báo đều có liên quan đến các vị có chức quyền lớn của tỉnh, khiến nhân dân rất bất bình về việc này.

 

Đề nghị tỉnh, thành phố nhanh chóng điều tra xác minh, xử lý đúng người, đúng tội dù người đó là ai”

 

(Trích báo cáo  tổng hợp ý kiến tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND thành phố vào ngày 3/7/2006)

Trường hợp con trai đồng chí Việt gian lận trong thi cử, dân chúng lên án rất nhiều, người bán báo rao khắp đường, nhưng mọi việc vẫn chìm trong im lặng.

 

Ông Vũ Trung Tá, đảng viên, trú thành phố Thái Bình: Nếu sự thật như vậy, ông Việt nên xin ra khỏi Đảng

 

Con một lãnh đạo mà lại phải “chạy” để được coi là học giỏi là điều không ai có thể chấp nhận được.

 

Bản thân tôi đã 50 năm tuổi Đảng, đã lăn lộn trong chiến tranh, sự cống hiến của chúng tôi là mong muốn đất nước xã hội ta được công bằng dân chủ, văn minh. Nay, đứng trước những hiện tượng này, chúng tôi thật sự bức xúc. Nếu cứ như vậy, tôi cho rằng không thể có dân chủ, không thể có công bằng.

 

Trong kỳ họp chi bộ hàng tháng vừa rồi, chúng tôi đã đưa ra vấn đề là phải có kiến nghị với lãnh đạo cấp trên làm rõ xem việc này có hay không? Có thì phải xử lý đừng để sự việc chìm dần rồi mất tin tưởng vào người lãnh đạo.

 

Nếu sự thật là ông Việt đã dùng chức quyền để tác động cho con gái vào Đảng, chạy danh hiệu học sinh giỏi cho con trai, thì ông Việt nên tự nguyện xin ra khỏi Đảng.

 

Ông Phí Văn Hài, đảng viên chi bộ 11, phường Quang Trung: Cả đứa trẻ lớp 1 cũng thắc mắc

 

Tôi không ngại nói rằng, bây giờ căng thẳng trong đảng bộ và trong nhân dân tỉnh Thái Bình không kém gì vào thời điểm năm 1997. Ngay vụ ông Mạc Kim Tôn, cả đưa trẻ lớp 1 cũng thắc mắc: “Ông Tôn đã ký vào giấy khen của cháu, bây giờ cháu có bị làm sao không?”.

 

Tôi cứ nghĩ rằng, đại hội Đảng X vừa qua, rồi kỳ họp Quốc hội vừa rồi đã có những bước chuyển rất lớn, chúng tôi không ngồi ở đấy nhưng chúng tôi cũng cảm nhận được, còn các ông ấy ngồi ở đấy nhưng không có chuyển biến gì.

 

Bây giờ muốn chống tham nhũng có lẽ cũng phải trông cậy vào cơ quan báo chí. Ngay cả sự việc có liên quan đến ông Chủ tịch tỉnh, ông bí thư đã như vậy mà bây giờ tỉnh uỷ mới bàn đến kế hoạch kiểm tra.

 

Chúng tôi mong muốn báo chí tiếp tục phanh phui ra sự tiêu cực, phải làm đến cùng, không làm nửa vời, nếu báo chí dừng lại, sự việc rồi sẽ không đi đến đâu.

 

Ông Phạm Văn Hiển, Bí thư Phường Quang Trung, thị xã Thái Bình: Cần phải làm rõ sự việc

 

Tôi có tham dự một một số cuộc họp của chi bộ đảng, các cuộc tiếp xúc cử tri trước thềm kỳ họp HĐND thành phố vừa qua và nhận thấy, dư luận rất băn khoăn: báo chí nêu như vậy, cách xử lý cần như thế nào, đề nghị các cấp chính quyền cần làm rõ và xử lý triệt để.

 

Bùi Hoàng Tám - Nguyễn Thái Sơn

Dòng sự kiện: Vụ Mạc Kim Tôn