Tàu cá bị tông chìm ở Hoàng Sa: Đã 2 lần bị cướp tài sản

(Dân trí) - Sinh ra ở làng chài Châu Thuận Biển (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), ngư dân Võ Văn Lựu suốt đời bám biển, bám ngư trường Hoàng Sa. Trước lúc bị tàu Trung Quốc tông chìm, tàu cá QNg 90479-TS đã 2 lần bị cướp ngư lưới cụ và hải sản ở ngư trường Hoàng Sa.

Từ ngày nghe tin tàu cá QNg 90479-TS bị tông chìm, bà Nguyễn Thị Năng (SN 1965) - vợ thuyền trưởng kiêm chủ tàu Võ Văn Lựu (SN 1966) luôn thầm khóc, cầu mong chồng cùng ngư dân trở về đất liền an toàn.

Như Dân trí thông tin, khoảng 11h ngày 9/7, 2 tàu Trung Quốc (số hiệu 46102 và 35103) rượt đuổi tàu cá QNg 90479-TS khi tàu cá đang hoạt động trên ngư trường Hoàng Sa (cách đảo Bom Bay khoảng 30 hải lý về phía Đông). Sau khi khống chế, trấn áp 5 ngư dân về phía mũi tàu, phía Trung Quốc dùng tàu QNg 90479-TS tấn công tàu cá QNg 95001-TS nhưng bất thành.

Đến khoảng 14h cùng ngày, tàu Trung Quốc tông chìm tàu cá QNg 90479-TS và canh giữ không cho tàu cá khác đến ứng cứu. Khoảng 19h thì tàu Trung Quốc bỏ đi, lúc này tàu cá QNg 95001-TS tiếp cận và cứu 5 ngư dân đi trên tàu cá QNg 90479-TS.

Bà Năng - vợ thuyền trưởng Lựu ngày đêm nắm thông tin hành trình về nhà của chồng.
Bà Năng - vợ thuyền trưởng Lựu ngày đêm nắm thông tin hành trình về nhà của chồng.

“Những ngày đầu lập nghiệp, vợ chồng tôi dành dụm và đóng chiếc tàu cá nhỏ chỉ 190CV. Làm chủ chiếc tàu một thời gian, tích cóp một khoản vốn, đến năm 2013, tôi bán chiếc tàu để đóng mới tàu cá QNg 90479-TS với công suất 430CV, trị giá hơn 2 tỷ đồng. Từ đó đến nay, chồng tôi thường xuyên bám biển ở ngư trường Hoàng Sa. Chừng ấy năm, chúng tôi đã rơi nước mắt khi 2 lần bị phía Trung Quốc trấn áp, cướp tài sản mà đành ngậm ngùi cay đắng”, bà Nguyễn Thị Năng cho biết.

Tàu cá bám biển Hoàng Sa khoảng 1 năm, vào ngày 1/3/2014, tàu Trung Quốc rượt đuổi và khống chế tàu cá QNg 90479-TS ngay tại vùng biển Hoàng Sa. Sau khi trấn áp 15 ngư dân về mũi tàu cá, phía Trung Quốc chiếm đoạt hơn 3 tấn hải sản cùng ngư lưới cụ, thiết bị với tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Thuyền trưởng Võ Văn Lựu cùng 4 ngư dân thoát chết sau khi bị tông chìm tàu.
Thuyền trưởng Võ Văn Lựu cùng 4 ngư dân thoát chết sau khi bị tông chìm tàu.

Sau chuyến biển thất bại, vợ chồng ngư dân Võ Văn Lựu chạy khắp nơi vay mượn tiền, sắm mới toàn bộ ngư lưới cụ và trang thiết bị, tiếp tục vươn khơi bám biển Hoàng Sa. Nỗi cay đắng bị cướp chưa kịp lắng, vào ngày 13/6/2015, trong lúc đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa, tàu Trung Quốc lại rượt đuổi và bị chết máy giữa đại dương.

May mắn được tàu cá cùng quê hương đến ứng cứu, lai dắt về đất liền. Thế nhưng, qua 3 ngày lai dắt trên biển, bất ngờ xuất hiện tàu Trung Quốc tấn công và trấn áp ngư dân về mũi tàu, cướp toàn bộ ngư lưới cụ cùng thiết bị, với trị giá khoảng 170 triệu đồng.

Tiếp tục làm lại từ đầu, gia đình ngư dân Lựu sắm lại tài sản để bám vùng biển truyền thống của cha ông. Nỗi đau đã lặp lại, khi tàu Trung Quốc nhẫn tâm đâm chìm tàu cá QNg 90479-TS của ngư dân Võ Văn Lựu vào ngày 9/7 vừa qua.

Rơi nước mắt chờ chồng và mất tài sản, bà Năng vẫn rắn rỏi động viên chồng tiếp tục bám ngư trường Hoàng Sa.
Rơi nước mắt chờ chồng và mất tài sản, bà Năng vẫn rắn rỏi động viên chồng tiếp tục bám ngư trường Hoàng Sa.

“Nếu được vay vốn đóng tàu mới, tôi vẫn động viên chồng bám biển Hoàng Sa, bởi đó là ngư trường truyền thống của cha ông. Dù có “ngậm cay nuốt đắng” lần nữa, chúng tôi vẫn quyết bám biển Hoàng Sa mà thôi”, bà Năng - vợ thuyền trưởng Lựu quả quyết nói.

Dự kiến, chiều tối hôm nay (12/7), tàu cá QNg 95001-TS đưa 5 ngư dân trên tàu cá bị tông chìm cập cảng Sa Kỳ.

Hồng Long