Tấp nập phố “kem”
(Dân trí) - Thăng Long - Hà Nội, trái tim của cả nước. Về thủ đô, không thiếu chỗ nào để xem, để chơi, nhưng với rất nhiều người dân thì đã về Hà Nội, món họ muốn được thưởng thức chính là ăn... kem Tràng Tiền.
Thời buổi rộng mở, không thiếu bất kể của ngon vật lạ khắp nơi tụ hội về đây. Nhưng ăn gì thì ăn, chơi gì thì chơi, những người về thủ đô chơi chỉ khoe đã ăn kem Tràng Tiền, chứ mấy ai khoe ăn kem Mỹ, kem New Zealand...?
Kem Tràng Tiền, từ bao lâu nay “thành danh” với kem cốm, kem đậu xanh… nay dù đã có thêm nhiều loại khác, nhưng người ta vẫn chỉ nhớ đến các vị ấy, dù cả chục năm mới quay lại thủ đô…Các bà, các chị mậu dịch viên ngày nào giờ vẫn tất bật với những que kem đặc trưng thủ đô. Từ ngày mùng 1 đến giờ, họ hầu như không có thời gian nghỉ, lúc nào cũng tất bật nhập hàng - bán hàng.
Kem làm không kịp đông mà người vẫn ùn ùn kéo về. Kem Tràng Tiền là thế, thủ đô là vậy, vẫn có những đặc trưng riêng khó giải thích.
Kem Tràng Tiền những ngày đại lễ càng đông hơn bao giờ hết
Công an giao thông phải tăng cường giải tỏa cho phố Tràng Tiền
Bảo vệ cửa hàng luôn trong tình trạng căng thẳng vì quá tải
Và bên trong cửa hàng...
... Vì sức hút của những que kem cốm.
... gần chục quầy luôn đông cứng khách
Các mậu dịch viên luôn quay cuồng với lượng khách ngày không có chiều hướng suy giảm từ ngày 1/10
Xếp hàng như thời bao cấp mua gạo...
Người thì ăn ngay trong cửa hàng, bên cạnh những người nóng ruột ngồi đợi người thân xếp hàng
Thành quả của những giây phút chen lấn
Niềm vui là đây, với những que kem trên tay
Một gia đình từ Hà Đông, bố phải đợi trông xe ngoài phố Ngô Quyền cho mấy mẹ con vào ăn kem
Niềm vui đâu phải chỉ có riêng cho trẻ em
"Kem chảy, thế mới ngon"
Đâu chỉ có kem Mỹ, kem New Zealand.. mới hấp dẫn teen thủ đô?
Nỗi khổ người làm vệ sinh ngày đại lễ
Việt Hưng